Thể thao

Vòng 3 Roland Garros 2012: Không có bất ngờ

08:03, 03/06/2012 (GMT+7)

 

 

(ĐNĐT) – Sau khi Djokovic, Federer đặt suất vào vòng 4 thành công, thì đến lượt Nadal và Murray cũng không mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp.

 

 

Không mắc chút sai lầm nào trước đối thủ hạng 192 thế giới Eduardo Schwank, trải qua 2 giờ 16 phút nhà ĐKVĐ Nadal đã hạ tay vợt của Argentina tỷ số 3-0 (6-1, 6-3, 6-4). Như vậy qua 3 vòng đấu, Nadal chưa để thua 1 set nào, và chỉ mất 17 game. Cho thấy tay vợt người TBN đang duy trì được sức mạnh ghê gớm ở giải đấu năm nay, nơi anh hướng đến chức vô địch thứ 7 trong sự nghiệp.

Thử thách tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là đối thủ đáng gờm Juan Monaco, người vừa đánh bại tay vợt trẻ người Canada Milos Raonic sau 5 set đấu (6-7, 6-3, 6-7, 6-3, 6-4). Trong 4 lần đối đầu trước đây, Juan Monaco chỉ 1 lần biết mùi chiến thắng trước Nadal.

Hạt giống 4 của giải Murray cũng tìm được niềm vui chiến thắng, trước lối đánh đầy khó chịu của đối thủ hạng 50 thế giới S. Giraldo, tay vợt người Scotland bình tĩnh thi đấu và tìm được lời giải sau 3 set (6-3, 6-4, 6-). Tại vòng 4, Murray sẽ chạm trán với Richard Gasquet, tay vợt hạng 20 thế giới đã loại được T.Hass sau 4 set (6-7, 6-3, 6-0, 6-0).

Trước đó, Djokovic chỉ cần 3 set để hạ tay vợt chủ nhà xếp hạng 286 thế giới Nicolas Devilder 6-1, 6-2, 6-2. Vòng 4, Nole sẽ đấu với Seppi, tay vợt anh toàn thắng cả 7 lần gặp nhau trước đó. R.Federer mất 4 set đấu với vượt qua được Nicolas Mahut với các tỷ số 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

C. Wozniacki một lần nữa cho thấy cô chỉ là nhà vô địch ở những giải đấu nhỏ. Trước đối thủ không mấy tên tuổi K. Kanepi, hạt giống số 10 đã phải gác vợt sau 3 set (1-6, 7-6, 3-6). Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Sharapova tiếp tục thể hiện phong độ cao bằng chiến thắng cách biệt 6-2, 6-1 trước S. Peng. Niềm hy vọng của Trung Quốc, Li Na lội ngược dòng thành công trước C. Mchale với tỷ số 3 set 3-6, 6-2, 6-1.

Nguyễn Bá

 

 


.