Sách mới, sách hay

.

1. Trên con đường sự nghiệp dài đằng đẵng của mình sẽ có lúc chúng ta phải quyết định nhảy việc hoặc buộc phải nhảy việc. Và dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải làm lại từ đầu. Trong cuốn Khi nào thì nên nhảy việc (8-2019, NXB Trẻ), tác giả Mike Lewis đã trả lời cô đọng ngay trên bìa sách: Đó là khi công việc bạn đang làm không phải là cuộc sống bạn muốn.

Tác giả lý giải rằng, phần khó nhất của nhảy việc không phải là bỏ đi để tìm một cuộc đời mới, mà đó chính là việc quay trở lại nơi mà cuộc sống cũ đã từng ở. Đó là điều mà bạn phải tự nói với bản thân bạn rằng bạn là một vận động viên được tài trợ bằng có mục đích, đang trên một chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ với vài xu và chuyến lưu đấu phía trước. Một điều nữa đó là hãy nhìn vào chiếc gương khi bạn hai mươi bảy tuổi, gần qua độ tuổi ba mươi, tài chính hết cạn, ngủ trên ghế sofa của bạn bè.

2. Trái tim của mẹ (tái bản năm 2019, NXB Kim Đồng) là cuốn nhật ký bằng tranh xúc động trên hành trình đồng hành cùng con của nhà báo Phạm Thị Hoài Anh và họa sĩ Đậu Đũa. Mỗi câu chuyện về tình mẫu tử mà chị Hoài Anh kể đều được họa sĩ khắc họa lại bằng những bức tranh vô cùng tinh tế. Có những bức đẹp đến nỗi người đọc phải lặng đi mà ngắm nhìn.

Cuốn sách gửi gắm một thông điệp xúc động về tình yêu thương: rằng vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu lại thường đến từ những gì bình dị nhất. Hình ảnh cô bé ôm chầm lấy lưng mẹ, hai mẹ con phóng xe trên phố phường tấp nập, khoảnh khắc hai mẹ con cùng “thi” xem ai là nhà vô địch thổi bong bóng xà phòng giỏi nhất thế giới, hay tiếng gọi “Mẹ” trong giấc mơ của cô bé có đôi má hồng hào, phúng phính sẽ là những kỷ niệm ngọt ngào và trong trẻo mà bạn sẽ nhớ nhất...

Hải Âu
 

;
;
.
.
.
.
.