Nâng bước chân em đến trường

.

Mùa tựu trường đến là dịp những người làm công tác thiện nguyện lại về với các em học sinh nghèo vùng cao để hỗ trợ và động viên các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn trên đường đến lớp.

Poster kêu gọi ủng hộ chương trình trao tặng 2.000 ba lô cho các em học sinh nghèo ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: T.N
Poster kêu gọi ủng hộ chương trình trao tặng 2.000 ba lô cho các em học sinh nghèo ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: T.N

Năm nay, Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Hiểu và Thương (Đà Nẵng) chọn nóc Răng Chuỗi, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Nẻo về của Ý” để trao quà cho 30 hộ dân và 64 em nhỏ. Điểm đến nằm tận sâu trong bản, phải đi bộ 3 tiếng trong rừng liên tục mới tới nơi.

Để có kinh phí hơn 46 triệu đồng mua 94 suất quà cho các hộ dân và em nhỏ nơi đây, CLB đã kêu gọi mọi người thông qua facebook từ rất sớm. So với các em ở đồng bằng, các em học sinh nghèo ở xã Trà Tập còn thiếu cái ăn, cái mặc. Từ 5 giờ 30, các em phải thức dậy, ăn cơm với muối đậu rồi sau đó cùng bố mẹ lên núi làm việc. Đến 5 giờ 30 chiều, các em về lại nhà, ăn cơm rồi ngủ vì không có điện để học tập… Đồng bào Ca Dong nơi đây 7 ngày mới đi chợ một lần, phải cuốc bộ một đoạn đường dài 17,5km trong rừng mất 6 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về chỉ mua được vài con cá và chai dầu ăn, nước mắm để dành ăn một tuần...

 Anh Trần Phước Hùng cùng các em nhỏ nóc Răng Chuỗi, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My trong một chuyến khảo sát thực tế để thực hiện chương trình “Nẻo về của Ý”.Ảnh: T.N
Anh Trần Phước Hùng cùng các em nhỏ nóc Răng Chuỗi, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My trong một chuyến khảo sát thực tế để thực hiện chương trình “Nẻo về của Ý”.Ảnh: T.N

Chương trình “Nẻo về của Ý” sẽ được thực hiện trong hai ngày 17 và 18-8. Theo giải thích của anh Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm CLB, thì: “Nẻo là đường đi. Ý là ý nghĩa, là tâm ý của mình. “Nẻo về của Ý” là tấm lòng mọi người hướng về với các em và đồng bào nơi đây bằng một trái tim vượt qua đường núi hiểm trở với lòng yêu thương và cảm thông. Đây cũng là dịp để tâm ý mỗi người được trở về bản chất tâm thánh thiện lành có sẵn và sống chan hòa với mọi người mà ai cũng có trong trái tim mình”.

Trong khi đó, thông qua facebook, anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB Bếp cơm vạn tình (Đà Nẵng) cũng đang vận động mọi người thực hiện chương trình trao tặng 2.000 ba lô cho các em học sinh nghèo ở các điểm trường thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào ngày 31-8 và 1-9. Năm ngoái, anh Thanh cũng đã vận động trao 1.000 ba lô cho các em ở xã Trà Tập. Dự kiến, năm nay sẽ trao số quà gấp đôi năm ngoái.

“Thay vì trao cặp, chúng tôi tặng ba lô cho các em để các em mang đi học cho thuận tiện và nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở miền núi. Món quà ý nghĩa này cũng mong được góp phần chia sẻ gánh nặng của phụ huynh các em trong ngày tựu trường sắp đến”, anh Hồ Ngọc Thanh chia sẻ.

Tâm như
 

;
;
.
.
.
.
.