.
Tôi có thể thay đổi

Nghĩ về thần tượng

Mới đây, một bài báo có đoạn: “Trong khi một số ít bạn trẻ lấy Bill Gates làm thần tượng thì đại đa số lại chọn các ngôi sao giải trí trong và ngoài nước để tôn vinh và theo đuổi giấc mơ…”. Bài báo cho thấy, ở những chương trình ca nhạc, giải trí có thần tượng thì sống chết gì các bạn trẻ cũng đi coi cho bằng được, dẫu giá vé lên tới hàng triệu đồng hay phải chen lấn, xô đạp nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh phản ánh mặt trái của việc tôn sùng thần tượng, bài báo còn giúp tôi nhìn ra rằng đôi khi có thần tượng cũng là một cách sống hay. Quan trọng là chúng ta thần tượng ai và mình học được gì ở họ. Nhiều năm qua, tôi không chọn cho mình một nhân vật nào để thần tượng. Trong suy nghĩ của tôi, thần tượng một ai đó là điều nhảm nhí, miễn sao mình sống tốt, biết yêu thương con người, làm việc gì cũng thổi vào đó lòng đam mê là đủ. Nhưng bây giờ, nếu tôi có đủ nghị lực và niềm tin vào chính mình, tôi sẽ chọn Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay giáo sư Ngô Bảo Châu, Đại thi hào Nguyễn Du… làm thần tượng. Bởi đó là những nhân cách tôi thầm ngưỡng mộ và hướng đến. Cũng có khi, thần tượng của tôi chỉ là bà mẹ nghèo nuôi con ăn học thành người, hay chị lao công cần mẫn làm việc trong đêm tối… Nếu mở lòng ra, tôi tin rằng mình sẽ có rất nhiều thần tượng trong cuộc sống này.

HUỲNH LÊ
;
.
.
.
.
.