.
360 độ cuộc sống

Xả rác

- Mấy ngày lễ, các cậu tụ tập bán hoa vui quá hè.

- Ừ, vui hết biết. Tụi này kiếm cũng kha khá, đủ khao nhau ăn chè, hát karaoke. Hơn nữa, sinh viên kinh doanh cũng có nhiều cái lợi cho tương lai.

- Lợi cho tương lai! Đúng rồi. Nhưng còn cái… hại trước mắt sao không nghe cậu nhắc đến?
- Hại nào? Tụi này bán hoa có hại gì đâu?

- Tại các cậu có mắt nhìn xa mà không chịu nhìn gần. Thử ngó lại mấy điểm bán hoa sau khi lễ đi qua coi. Ôi chao là la liệt rác. Mình thấy xấu hổ cho cái “mác” sinh viên, thanh niên quá.

- Xả chút rác thì có gì mà ầm ĩ? Bỏ đó công nhân vệ sinh dọn dẹp, đường sá lại sạch trơn như chưa từng nhớp í mà.

- Cậu nghĩ vậy nên mới “dũng cảm” xả rác, chứ người đi đường như mình thì “nhức mắt” không chịu nổi. Thanh niên đủ sức đi đầu trong phong trào này nọ, vậy có khó gì chuyện bán xong gom chút rác lại một góc. Mới tập tành kinh doanh đã xả bậy, chẳng trách những doanh nhân cỡ bự xả thải không tiếc tay gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

TRÀ MY
;
.
.
.
.
.