.

Ghi 5 bàn thắng, Aguero đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng

.

Tưởng chừng bàn mở tỉ số của Mitrovic (Newcastle) sẽ đưa Man City vào cuộc khủng hoảng mới sau khi đã thua liền hai trận trước đó dưới tay West Ham và Tottenham. Chẳng ai nghĩ đấy lại là mồi lửa để Sergio Aguero bùng nổ tại Etihad với 5 pha lập công chỉ trong 20 phút.

Aguero đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Man City cuối hiệp một
Aguero đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Man City cuối hiệp một

Khi Yaya Toure phải vắng mặt vì chấn thương, Man City có lẽ phải cảm ơn số phận đã cho phép David Silva kịp trở lại. Sự hiện diện của tiền vệ kiến thiết người Tây Ban Nha đã giúp thế trận của Man City trở nên mạnh mẽ hơn từ tuyến hai, điểm tựa để hàng công của Man “xanh” khai hỏa.

Giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế nhưng chủ nhà Man City lại phải nhận bàn thua vỡ mặt ngay từ phút 18. Từ pha cản phá không chuẩn của Eliaquim Mangala, bóng đến chân Giorginio Wijnaldump phía Newcastle và tiền vệ người Hà Lan lập tức thực hiện pha căng ngang cho Aleksandra Mitrovic đánh bại thủ thành Joe Hart.

Cả sân Etihad nín lặng sau bàn thua này và chỉ 7 phút sau, người hâm mộ Man City có thêm phen đứng tim khi nhìn bóng nằm gọn trong lưới sau pha ập vào rất nhanh của Mitrovic. May cho đội chủ nhà là Daryl Janmaat của Newcastle đã rơi vào thế việt vị trước đó, nếu không, mọi sự sắp đặt của Man City coi như sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Tim Krul tội nghiệp phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của Sergio Aguero
Tim Krul tội nghiệp phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của Sergio Aguero

Mãi đến phút 42, Sergio Aguero mới gỡ hòa cho Man City sau pha phối hợp giữa David Silva và Fernandinho để pha căng ngang sau đó được chân sút người Argentina lao người đánh đầu thành bàn. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết hiệp, hoàn toàn chẳng báo trước được điều gì ở thế trận hết sức cân bằng ấy. Thậm chí, HLV Pellegrini còn phải thay Raheem Sterling đầu hiệp hai để tăng cường sức tấn công từ hai biên khi De Bruyne dạt sang trái, Navas thế chỗ ở hành lang phải.

Chỉ trong vòng 14 phút đầu hiệp hai, Man City dội vào khung thành của thủ môn Tim Krul cơn mưa năm bàn thắng, trong đó một mình Aguero có đến 4 pha lập công và bàn còn lại thuộc về De Bruyne. Thế trận đến đây coi như hoàn toàn sụp đổ đối với Newcastle và chỉ có may mắn mới giúp Tim Krul không phải vào lưới nhặt bóng thêm trong gần nửa giờ thi đấu còn lại.

Thắng trận với tỉ số của một ván tennis 6-1, Man City vươn lên đầu bảng, ung dung chờ xem các đối thủ quyết đấu cùng nhau, nhất là trận derby giữa Arsenal và Man United tại London vào tối 4-10.

Kết quả một số trận khác:

Aston Villa – Stoke: 0-1

Bournemouth – Watford: 1-1

Norwich – Leicester: 1-2

Sunderland – West Ham: 2-2

www.nld.com.vn

;
.
.
.
.
.