.

Chelsea "cúi đầu" trước Southampton

.

Mặc dù Chelsea đã mở tỉ số trước, tuy nhiên họ để Southampton ngược dòng giành chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ ngay ở Stamford Bridge. Trận thua này khiến Chelsea vẫn chỉ có 8 điểm và đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, giờ đây họ chỉ xếp trên nhóm phải xuống hạng.

Chelsea (áo xanh) nhận thất bại tâm phục khẩu phục trên sân nhà
Chelsea (áo xanh) nhận thất bại tâm phục khẩu phục trên sân nhà

Chelsea khởi đầu tốt, nhưng càng đá càng tệ. Họ mở tỉ số ở phút thứ 10 sau quả đá phạt của Willan, dẫu vậy Southampton đã không chấp nhận bỏ mục tiêu có điểm. Đội khách gỡ hòa ngay trước khi bước vào giờ nghỉ bởi David. Trong hiệp hai, các cầu thủ như Mane (60’) hay Pelle (72’) đã lần lượt lập công để góp phần vào chiến thắng 3-1 của đội khách

Sau những chỉ trích về việc bỏ rơi Terry, ở trận đấu này Mourinho đã xếp hậu vệ người Anh trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, có vẻ đó là sai lầm khi Terry thi đấu hụt hơi trong hiệp hai và là nguyên nhân giúp cho đối phương mở toang cánh cửa tiến tới chiến thắng. Có lẽ sau trận đấu này, Terry lại trở về với băng ghế dự bị bắt đầu trở nên thân thuộc.

Trận đấu này, Mourinho không chỉ gọi lại Terry mà còn cho Hazard vào sân thi đấu từ đầu. Ở giữ tuần qua, Hazard đã bị Mourinho xếp ngồi đá dự bị. Tuy nhiên, Matic và đặc biệt là Pedro đã phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đội hình tấn công. Tuy đội chủ nhà không tạo được sức ép liên tục về phía khung thành của Southampton, nhưng họ cũng đã không chế thế trận rất tốt, không cho đối thủ cơ hội phản công.

Phút 10, Willian đứng trước quả phạt ở đầu góc trái vòng cấm địa. Cầu thủ người Brazil đã dứt điểm khéo léo đưa bóng xoáy lên rồi rơi xuống góc cao bên phải vòng cấm địa. Một cú sút phạt rất đẹp mắt của Willian và tiền vệ này đang tỏ ra rất duyên với các bàn thắng sút phạt. Tuần trước anh sút phạt vào lưới Newcastle, giữa tuần là Porto và giờ là Southampton.

Mãi đến phút 15 đội khách mới có đợt phản công đầu tiên, Tadic xoay trở tốt trong vòng vây của các hậu vệ Chelsea rồi đẩy bóng ngang từ trung lộ sang phải ngang đầu vòng cấm địa cho Davis băng xuống. Góc sút còn rất rộng, lại rất thoải mái khi một mình một bóng, tiếc rằng cú sút của tiền vệ số 8 đội chủ nhà ăn quá nhiều lên mu bàn chân nên bóng đi ra ngoài cầu môn.

Southampton đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Phút 33, Mane đi bóng vào trong vòng cấm địa và Ramires đã đốn ngã anh tuy nhiên trọng tài lại không cho đội khách hưởng phạt đền. Đó là cơ sở để thủ của Chelsea tiếp tục chơi chặt chém với cầu thủ số 10 bên phía đội khách.

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất Southampton cố gắng vùng lên, Chelsea đã không còn kiểm soát thế trận và lối chơi của họ bắt đầu lộ rõ hơn các nhược điểm ở hàng thủ. Phút 42, từ đường chuyền dài của đồng đội, Pelle dùng ngực đỡ bóng để cho Davies bắt vô lê ngay đầu vòng cấm địa, bóng đi thẳng vào cầu môn ngay sát mép cột dọc trái. Một pha dứt điểm quá nhanh, quá gọn, chính xác của Davis đã khiến Begovic phải vào lưới nhặt bóng.

Mane tả xung hữu đột trong vòng vây cầu thủ Chelsea
Mane tả xung hữu đột trong vòng vây cầu thủ Chelsea

Bước vào hiệp hai, lối chơi của đội chủ nhà không còn linh hoạt, khả năng tấn công của họ không có nhiều nét sáng tạo. Trong khi đó, trước những tiền đạo nhanh nhẹn và dẻo dai của đối phương, hàng thủ của Chelsea bắt đầu hụt hơi.

Phút 60, chỉ có ba cầu thủ của Southampton tham giả tổ chức phản công nhưng hàng thủ của Chelsea đã loạn, Pellè chuyền bóng xuống cho Mane ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ số 10 của đội khách che người khéo léo để loại bỏ Terry để băng xuống đối mặt với Begovic. Mặc dù thủ thành của Chelsea đã chạm được chân vào bóng, tuy nhiên anh vẫn không thể cản nổi cú dứt điểm của đối phương. Southampton vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ.

Sau bàn thua, Mourinho đưa Pedro vào sân thay Willian để thi đấu bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên khả năng tấn công của Chelsea vẫn rất bế tắc. Phút 72, Mane cầm bóng băng lên ở trung lộ rồi đẩy bóng sang phải cho Pelle nhận bóng và xâm nhập vòng cấm địa. Một cú dứt điểm chéo góc quyết đoán đã đem lại bàn thắng thứ ba cho đội khách.

Thêm một tình huống cho thấy sự yếu đuối của hàng thủ Chelsea, họ có tới năm cầu thủ lùi về phòng thủ, nhưng đã không ngăn cản nổi ba cầu thủ thực hiện phản công cho đội khách. Mourinho tiếp tục gia tăng sức công bằng việc đưa Remy vào sân. Tuy nhiên, dù trận đấu có tới 5 phút bù giờ thì Chelsea cũng chẳng làm gì. Đoàn quân của Mourinho đã cúi mặt nhận thất bại.

Theo Vĩ Giang (Dân trí)

;
.
.
.
.
.