.

World Cup, V-League và SHB Đà Nẵng

.

World Cup 2014 đang diễn ra và gần như tất cả các fan bóng đá đều bị hút vào vòng quay của quả bóng Brazuca. Và không có gì ngạc nhiên khi Brazil 2014 gần như khiến người ta quên mất V-League vẫn đang diễn ra trên các sân cỏ Việt Nam.

Dù có ý thức chuyên nghiệp để góp phần vào chiến thắng trước An Giang (áo xanh) nhưng chắc hẳn Minh Phương (áo cam) vẫn hết sức tiếc nuối khi phải quay lưng cùng World Cup.                                                                            Ảnh: ANH VŨ
Dù có ý thức chuyên nghiệp để góp phần vào chiến thắng trước An Giang (áo xanh) nhưng chắc hẳn Minh Phương (áo cam) vẫn hết sức tiếc nuối khi phải quay lưng cùng World Cup. Ảnh: ANH VŨ

Chỉ cần nhìn những khán đài trống vắng ở các trận đấu của vòng 18 V-League cũng đủ cảm nhận được điều này. Chẳng những thế, thông tin về giải trên các phương tiện truyền thông cũng giới hạn ở mức tối thiểu.

Dù 4 năm mới có một lần World Cup nhưng do phải tập trung cho giai đoạn nước rút ở V-League, nên các CLB hầu hết đều nói “không” với ngày hội bóng đá của hành tinh. Thậm chí, các CLB đều phạt rất nặng nếu cầu thủ… lén thức đêm xem bóng đá! Tuy nhiên, không hẳn tất cả các biện pháp đều mang lại hiệu quả mong muốn.

Sau chiến thắng Hùng Vương An Giang (chiều 15-6), HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được sự giận dữ với một số học trò. Theo nhà cầm quân của đội bóng sông Hàn, một số cầu thủ - nhất là những cầu thủ trẻ - đã có dấu hiệu sa sút đáng kể. Điều này, theo Lê Huỳnh Đức, chắc chắn do sự tác động của World Cup 2014: “Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ không được đóng cửa phòng ngủ để Ban huấn luyện có thể kiểm tra đột xuất. Thế nhưng, với điều kiện công nghệ hiện đại, chỉ cần một chiếc iPad, một chiếc điện thoại thông minh… là có thể xem bóng đá! Vì thế, chúng tôi chỉ hy vọng ở thái độ chuyên nghiệp cùng ý thức của từng cá nhân.

Thậm chí, chúng tôi cũng biết, dù không xem toàn bộ trận đấu nhưng vẫn có một số cầu thủ thỉnh thoảng mở điện thoại chỉ để xem kết quả. Thử hỏi, vì sao một cầu thủ lớn tuổi như Minh Phương vẫn phải cày ải suốt trận đấu, trong khi không ít cầu thủ trẻ lại thi đấu vật vờ? Cho nên, một sự sao nhãng bất kỳ của một cầu thủ nào cũng sẽ được xử lý rốt ráo…

Nói cứng là vậy nhưng “thuyền trưởng” của SHB Đà Nẵng cũng chia sẻ những nỗi niềm của đội ngũ những người “làm bóng đá” khi phải “làm ngơ” trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, rất nhiều HLV từng đề nghị VFF có sự sắp xếp lịch thi đấu khoa học, hợp lý và tạo cơ hội cho các HLV, cầu thủ theo dõi World Cup, EURO; qua đó sẽ học hỏi, rút tỉa được những kinh nghiệm…, song những yêu cầu chính đáng đó đều bị bỏ qua!

Nhìn các khán đài trống vắng, sự khó khăn trong việc quản quân của những HLV, sự thèm khát chính đáng của đại đa số cầu thủ… thấy thương cho bóng đá Việt. Bởi họ - những HLV, những cầu thủ - đã bị tước mất cái quyền được cảm nhận lẫn học hỏi nghề nghiệp của mình…

TUẤN ĐỖ - BẢO AN

;
.
.
.
.
.