.

Sách mới, sách hay

.

1. Tập thơ đầu tay được tác giả Hamlet Trương “đánh tiếng” từ tận 3 năm trên trang cá nhân, nay thành hình gồm 60 bài thơ mang đậm chất của tác giả: nghịch ngợm mà sâu sắc. Bạn sẽ nhìn thấy hành trình yêu thương của một người từ những phút đầu bỡ ngỡ đến lúc chia xa không ngờ tới, được gói gọn trong những câu thơ tình giàu cảm xúc. Đó là tập thơ Mùa chia tay (NXB Văn học, 11-2017). Mùa chia tay tồn tại khi người ta cảm thấy xung quanh mình sự ngán ngẩm chán chường đã phủ lấy mọi thứ. Nhưng mùa chia tay lại không phải để u sầu, mà là để nhìn lại tình yêu của mình, để cho nhau một cơ hội được tái sinh. Và một ngày, biết đâu, khi cả hai đủ lớn khôn và thấu hiểu, sẽ tìm về bên nhau.

2. Sách của Nguyễn Ngọc Tư luôn được tái bản nhiều. Gió lẻ và 9 câu chuyện khác được Nhà xuất bản Trẻ chọn tái bản 2017 vẫn là những câu chuyện về những thân phận con người với cái nhìn đau đáu xót xa dưới ngòi bút của cây viết Nguyễn Ngọc Tư. Tập truyện dài 173 trang, gồm 9 truyện ngắn và một truyện vừa, như những bức tranh khắc họa tình người. Truyện vừa Gió lẻ được kể bằng hai giọng kể đan xen nhau. Truyện bao gồm ba nhân vật. Ông Buồn, anh Tìm Nội (theo như cách gọi của nhân vật Em), những cơn gió lẻ lạc loài, buồn bã và nhân vật Em với quá nhiều tên gọi: nào Lạc, Câm, Em Cưng, Á, Mỹ Ái, Lam. Mỗi tên gọi lại bóc ra một mảng số phận của Em. Trích đoạn hay: “… Gió lẻ làm gã phải quan tâm nhiều tới chỗ ngủ. Bây giờ không thể bạ đâu nằm đó, trên sạp hàng hay sàn xe. Không thể ngủ trong cơn đùa nghịch dẳng dai của những cơn gió bị xé nhỏ bởi một bàn tay vô hình. Và từ khi lìa nhau, gió dằn vặt con người bởi nỗi ly tan của chính nó. Những cơn buốt lạnh chợt tới, chợt đi, thảng thốt…”.

Hải âu

;
.
.
.
.
.