.
Vòng đấu loại Euro 2016:

Hà Lan đối mặt nguy cơ bị loại, Iceland và Czech vào vòng chung kết

.

ĐNĐT - Hà Lan tiếp tục gây thất vọng khi bị đối thủ trực tiếp là Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại đến 0-3 trong trận đầu vòng bảng Euro 2016 vừa diễn ra tối qua (6-9). Đồng thời, Iceland và Czech đã chính thức đoạt 2 chiếc vé của bảng A để góp mặt tại vòng chung kết Euro 2016.

Lối chơi thiếu sáng tạo khiếnnhững cầu thủ trên hàng công Hà Lan như van Persie (áo trắng) hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ (áo đỏ).
Lối chơi thiếu sáng tạo khiếnnhững cầu thủ trên hàng công Hà Lan như van Persie (áo trắng) hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ (áo đỏ).

Đối mặt với đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Hà Lan đang khủng hoảng, không mấy ai tin đội quân của tân HLV Danny Blind có thể gặt hái được kết quả khả quan.

Thay thế cho Bruno Martins Indi (do án phạt) và Arjen Robben (do chấn thương), Danny đã tung Jeffrey Bruma và Luciano Narsingh vào sân ngay từ đầu. Đồng thời, Robin van Persie đảm trách vị trí tiền đạo của Huntelaar. Nhưng tất cả những thay đổi đó vẫn không giúp ích nhiều cho đội bóng của xứ sở hoa tulipe.

Ngay từ phút thứ 8, Oguzhan Ozyakup đã lập công, giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn trước 1-0 sau một pha phản công chớp nhoáng; trước khi Arda Turan nhân đôi cách biệt vào phút 26. Đến phút 85, Burak Yilmaz ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà, sau đường chuyền của Caner Erkin.

Niềm vui của Ozyakup sau bàn thắng mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Niềm vui của Ozyakup sau bàn thắng mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở trận đấu này, hàng công của Hà Lan chơi hết sức bế tắc và không có nhiều ý tưởng. Càng khó khăn hơn cho các mũi tấn công trước sự đeo bám quyết liệt và hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hàng phòng ngự lại khá lỏng lẻo và sự an toàn của khung thành thủ môn Cillessen thường xuyên bị đe dọa sau các pha phản công chớp nhoáng của đội chủ sân Konya Torku Arena.

Sneijder không giấu được sự thất vọng sau trận thua.
Sneijder không giấu được sự thất vọng sau trận thua.

Thất bại này khiến Hà Lan kém 2 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ và để đối thủ vươn lên chiếm vị trí thứ 3 trong bảng A. Điều này dồng nghĩa với việc, Hà Lan không còn quyền tự quyết số phận của mình.

Để giành quyền đá play-off, Hà Lan cần phải chiến thắng cả 2 trận còn lại và chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ sẩy chân. Nếu không, họ sẽ phải làm khán giả khi vòng chung kết Euro 2016 khởi tranh tại Pháp vào mùa hè sang năm.

Cùng lúc, Czech trở thành đội đầu tiên ở bảng A giành vé đến Pháp sau chiến thắng 2-1 trên sân Latvia. Chỉ trong vòng 12 phút (phút 13 đến phút 25), đội khách đã quyết định số phận trận đấu bằng 2 bàn thắng của David Limbersky và Vladimir Darida.

Các cầu thủ Czech ăn mừng chiến thắng sau khi chính thức giành quyền vào vòng chung kết.
Các cầu thủ Czech ăn mừng chiến thắng sau khi chính thức giành quyền vào vòng chung kết.

Rạng sáng 7-9, Iceland tiếp tục giành chiếc vé còn lại của bảng đấu này khi thủ hòa 0-0 trước đối thủ yếu Kazakhstan ngay trên sân nhà. Do không cần phải thắng nên Iceland không nỗ lực cao nhất ở trận đấu này. Thậm chí, mãi đến phút 35, họ mới tung ra cú sút cầu môn đầu tiên. Nhưng chừng đó cũng quá đủ để Iceland làm nên lịch sử khi lần đầu tiên được góp mặt tại vòng chung kết Euro.

Niềm vui của các cầu thủ Iceland sau khi lập nên kỳ tích tại vòng lạo Euro 2016.
Niềm vui của các cầu thủ Iceland sau khi lập nên kỳ tích tại vòng lạo Euro 2016.

Cũng với trận hòa 0-0 trước các cầu thủ khách Israel nhưng kết quả này được xem là thất vọng với Xứ Wales. Mặc dầu đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công ngay từ đầu nhưng các chân sút của đội chủ nhà không có nhiều cơ hội hoặc khi có những cơ hội hiếm hoi, họ lại không tận dụng thành công.

Có thể, Xứ Wales có lý do để tiếc nuối khi có đến 2 lần chia đều trong 2 hiệp, họ không được trọng tài cho hưởng phạt đền.

Không thể vượt qua Israel (áo trắng) ngay trên sân nhà, G.Bale (áo đỏ) và đội tuyển Xứ Wales vẫn chưa thể giành vé đến Pháp vào mùa hè sang năm.
Không thể vượt qua Israel (áo trắng) ngay trên sân nhà, G.Bale (áo đỏ) và đội tuyển Xứ Wales vẫn chưa thể giành vé đến Pháp vào mùa hè sang năm.

Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trên sân Chypre, Bỉ tiếp tục củng cố vị trí thứ nhì của mình ở bảng B và hy vọng sẽ vượt qua Israel khi 2 đội gặp nhau vào ngày 14-10 trên đất Bỉ.

Ở bảng H, vẫn với lối chơi khá nghèo nàn nhưng Italia có được điều cần thiết là điểm số khi đánh bại các cầu thủ khách Bungary 1-0, dù chỉ từ quả phạt đền của Daniele De Rossi ngay từ phút thứ 5. Nhưng đến phút 55, Rossi suýt trở thành “tội đồ” khi anh bị truất quyền thi đấu nhưng may mắn cho đội chủ sân bởi chỉ 1 phút sau đó, hai bên đã cân bằng quân số khi Ilian Micanski cũng phải nhận thẻ đỏ và rời sân.

Với bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền vào lưới Bungary (áo trắng), Italia (áo xanh) vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng H.
Với bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền vào lưới Bungary (áo trắng), Italia (áo xanh) vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng H.

Trận thắng này giúp Italia đòi lại ngôi đầu bảng từ Na Uy khi đội bóng Bắc Âu đánh bại các cầu thủ khách Croatia 2-0 ở trận đấu sớm.

Như thế, bảng đấu này vẫn phải chờ đến lượt trận cuối cùng (ngày 13-10), mới xác định được các vị trí chung cuộc khi diễn ra các cặp đấu Bulgaria - Azerbaijan, Italia - Na Uy và Malta - Croatia.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.