Đà Nẵng cuối tuần

Vĩnh biệt Johnny Kitagawa

17:28, 20/07/2019 (GMT+7)

Johnny Kitagawa - người xây dựng “đế chế giải trí” tại Nhật Bản, “cha đẻ” những nhóm nhạc lừng danh đã qua đời ở tuổi 87 tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 9-7 sau khi bị xuất huyết não. Thông báo này vừa chính thức được đưa ra bởi Văn phòng Công ty Johnny & Associates do chính ông sáng lập và điều hành.

Một kênh truyền hình của Tokyo đưa tin về cái chết của ông Johnny Kitagawa. Ảnh: Mainichi
Một kênh truyền hình của Tokyo đưa tin về cái chết của ông Johnny Kitagawa. Ảnh: Mainichi

Ông Kitagawa sinh năm 1931 ở Los Angeles và trở về Nhật Bản cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, ông trở lại Mỹ và bắt đầu công việc của một nhà sản xuất trong lĩnh vực âm nhạc thập niên 60 của thế kỷ trước. Ông đã được lưu danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới với tư cách là nhà sản xuất nhiều đĩa đơn nhất và tổ chức nhiều buổi hòa nhạc nhất.

Năm 1962, ông thành lập Johnny & Associates - một công ty lớn quản lý nghệ sĩ của Nhật Bản và cho ra đời nhiều nhóm nhạc nam nổi tiếng của nước này. Ông được biết đến là “cha đẻ” của những nhóm nhạc lừng danh trong làng giải trí Nhật Bản gồm SMAP, TOKIO và ARASHI. Những nhóm nhạc này đã thống trị ngành công nghiệp giải trí của Nhật và giành được sự yêu mến của người hâm mộ trên khắp châu Á.

Mặc dù trước đó đã có thông tin về tình trạng sức khỏe của ông nhưng những người hâm mộ Nhật Bản vẫn cảm thấy bị sốc khi nghe tin ông qua đời. Không chỉ truyền thông trong nước mà một số nước châu Á cũng đưa tin về sự ra đi đột ngột của ông.

Tờ Liberty Times, một tờ báo lớn ở Đài Loan (Trung Quốc), đã ca ngợi Kitagawa và gọi ông là “ông trùm của các nhóm thần tượng Nhật Bản”. Rất nhiều nghệ sĩ tài năng Nhật cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông.

Gửi lời chia buồn trên Instagram, nghệ sĩ Yamashita Tomohisa đã nhắc lại kỷ niệm chuyến đi Mỹ kéo dài 1 tháng dưới sự giúp đỡ của ông rằng: “Khi con còn nhỏ, ngài đã đưa con qua Mỹ và nói rằng: khi não của cậu còn trẻ, cậu nên học nghệ thuật bằng cách chứng kiến những nghệ sĩ thực thụ. Cám ơn ngài vì đã hỗ trợ sự nghiệp của con bằng cách giới thiệu chúng con đến các buổi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Con còn rất nhiều điều phải học. Con sẽ cố gắng thật tốt từ những gì ngài đã cung cấp cho con”.

Còn nghệ sĩ Koki, cựu thành viên của KAT-TUN và JE cũng đã viết: “Tôi xin dâng lên một lời cầu nguyện cho linh hồn của ngài. Ngài giống như một người cha đối với tôi, người đã cho tôi một vị trí trên sân khấu mặc dù tôi chỉ là một cậu bé. Mặc dù tôi đã gây ra nhiều vấn đề, tôi vẫn thực hành tất cả những lời người dạy mỗi khi tôi lên sân khấu. Người xứng đáng được công nhận là nhà sản xuất tốt nhất trên thế giới”. Trong khi đó, ca sĩ Akanishi Jin, một cựu thành viên khác của KAT-TUN cũng thu âm một bài hát dành riêng tặng “Johnny”; thông qua ca từ anh bày tỏ sự biết ơn, kính trọng và hơn cả là tình yêu đối với Johnny.

Sau khi Johnny Kitagawa qua đời, Julie Fujishima - con gái lớn của Mary Kitagawa và là cháu gái của Johnny Kitagawa, có thể sẽ trở thành chủ tịch mới của Johnny & Associates. Cô đã từng là Phó Chủ tịch của công ty này. Ngoài ra, Hideaki Takizawa - Chủ tịch của Johnny’s Island Inc., (một chi nhánh của Johnny & Associates), cũng được cho là ứng cử viên sáng giá để trở thành chủ tịch mới của công ty. Fujishima và Takizawa đã gặp nhau thường xuyên hơn kể từ khi Johnny Kitagawa nhập viện vào tháng trước. Họ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa của công ty Johnny & Associates trong thời gian tới.

Đoàn Gia Huy (tổng hợp)

.