Đà Nẵng cuối tuần
06:35, 29/01/2023

Xuân về, những cánh rừng mới trồng ở khu vực Bà Nà - Núi Chúa, Nam Hải Vân ươm màu xanh non tơ. Hàng triệu cây chò đen, lát hoa, lim xanh sau vài năm trồng được đơn vị thi công bàn giao cho chủ rừng...
06:37, 29/01/2023

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cứ mỗi độ xuân về, các địa phương trên địa bàn thành phố lại nô nức ra quân Tết trồng cây. Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống...
06:39, 29/01/2023

Xu hướng tặng quà bằng cây xanh hay thiết kế không gian sống kết hợp cây xanh đang ngày càng nở rộ. Việc làm này giúp mọi người sống thân thiện với môi trường, tìm về thiên nhiên...
14:13, 29/01/2023

Lên tem bưu chính là cách mà một địa phương có thể quảng bá đầy ấn tượng và hiệu quả thương hiệu của mình. Chỉ một năm sau ngày non sông liền một dãi, Đà Nẵng đã lên tem với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa...
14:10, 29/01/2023

Gặp nhiều thất bại nhưng họ vẫn quyết chí phấn đấu nghiêm túc cho giấc mơ của mình. Một khu vườn nhiệt đới hay hang động nhỏ hùng vĩ trong lồng kính giúp họ chữa lành tâm hồn mỗi ngày...
06:41, 29/01/2023

Đà Nẵng được khắc họa khá ấn tượng qua lời thơ, tiếng nhạc, như trong bài hát Đà Nẵng tình người: "Núi trong lòng thành phố/ Phố trong lòng biển khơi". Ít có nơi nào được thiên nhiên ban tặng vị trí địa lý khá độc đáo...
19:50, 28/01/2023

Trước năm 1975, Đà Nẵng có hai cây cầu bắc qua sông Hàn: 1 cây cầu có vị trí tương ứng với cầu Trần Thị Lý hiện nay và 1 cây cầu khác, cơ bản giữ nguyên hiện trạng trước năm 1975...
19:46, 28/01/2023

Tên khoa học của mai anh đào là Prunus Cesacoides, thân cây có dáng đào mận nhưng khi hoa nở lại thuộc hoa đơn 5 cánh (giống hoa mai). Vì vậy tên gọi "mai anh đào" hiện đang được dùng cho loài hoa...
19:47, 28/01/2023

Ngày xuân đầy nắng ấm, hoa cỏ vẫn còn ngát hương, thời gian đang trôi chậm dần, chỉ cần một chút nắng xuân lấp lánh đã ngời lên bao mong đợi giữa những ngày đầu năm ngọt lành ấm áp...
19:49, 28/01/2023

Một năm trôi qua với nhiều biến động thật chẳng dễ dàng gì với rất nhiều người, có người gục ngã, có người vượt qua, có người mất phương hướng còn loay hoay đâu đó...
19:48, 28/01/2023

Họ xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, người sau nối bước người trước không chỉ làm rạng danh gia môn, vẻ vang dòng họ mà cả xóm làng cũng được thơm lây.
19:48, 28/01/2023

* Mấy năm gần đây thị trường hoa Tết xuất hiện loài hoa mới có tên tuyết mai. Xin quý báo giới thiệu vài nét về loài hoa được cho là đang "hot" này. (Trương Hồng Hạnh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
19:47, 28/01/2023

Nếu ví văn học Đà Nẵng là một dàn hợp âm đang phô diễn khúc ca về con người và cuộc đời thì mỗi nhà văn là một nhạc công tài năng trong nghệ thuật điều khiển ngôn từ...
19:46, 28/01/2023

Tháng Giêng, không khí trinh nguyên như thiếu nữ xuân thì. Gió xuân phơ phất làm lung lay những bông cải vàng dìu dịu. Những đám ruộng mới ngày nào còn lạnh căm mà giờ như được rải một thảm nhung...
19:45, 28/01/2023

Bà Dân lúi húi xếp lại đám kiệu đã phơi đủ nắng vô hủ cho thật đều, trước khi đổ giấm đường vô ngâm. Ông Thương ngồi kế bên nhìn vợ vừa làm vừa tủm tỉm cười, lòng không khỏi vui lây...
19:43, 28/01/2023

Ngôn từ và nhịp điệu của ngôn từ là tâm can của nhà thơ. Khối và nhịp điệu của khối là tâm can của nhà điêu khắc. Cả hai cùng có tiếng nói cô đọng, hàm súc, tỏ bày những điều ẩn náu của nội tâm...
19:38, 28/01/2023

Chương trình "Xuân yêu thương" do CLB "Nhịp đập yêu thương" tổ chức hằng năm tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đến nay đã 6 năm. Bên cạnh hỗ trợ trang phục áo dài và chụp ảnh miễn phí...
19:44, 28/01/2023

HLV Erik ten Hag nói rằng các học trò Manchester United vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Premier League.
19:44, 28/01/2023

"Đưa cậu ta về nhà đi, Rublev ơi! Đưa ngay đi!". Sân Rod Laver Arena thứ Tư vừa rồi thỉnh thoảng vang lên câu nói này từ một nhóm cổ động viên mặc áo trắng sọc đỏ ngồi xôn xao một góc khán đài...
19:40, 28/01/2023

Khi bạn muốn tìm một không gian giúp lòng an yên, hãy đến Nam Coffee (36 Đống Đa, quận Hải Châu). Tiệm cà phê có không gian hoài cổ, giàu chất vintage và đặc biệt, nơi đây luôn toát lên sự mộc mạc...