Đà Nẵng cuối tuần

Những chuyến xe nghĩa tình

07:09, 01/02/2015 (GMT+7)

Những năm gần đây, con đường về quê đón Tết của các bạn sinh viên (SV) khó khăn, người lao động nghèo đang mưu sinh, học tập tại TP Đà Nẵng đã không còn xa ngái, gập ghềnh và lăn tăn nỗi lo tiền bạc.

Sinh viên Trường đại học Đông Á đập heo đất mua vé xe Tết tặng bạn. Ảnh: P.C
Sinh viên Trường đại học Đông Á đập heo đất mua vé xe Tết tặng bạn. Ảnh: P.C

Hành trình hồi hương của họ được sưởi ấm bằng nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng thông qua những tấm vé, những chuyến xe miễn phí đưa họ về tận mọi ngả đường ở khắp dải đất miền Trung này.

Được gọi bằng những chiến dịch khác nhau như “Chuyến xe sum vầy”, “Nuôi heo đất tặng vé xe Tết”, “Xuân yêu thương”… tất cả đều cùng một mục đích, đó là giúp hàng ngàn gia đình nghèo được đón Tết đoàn viên.

Đếm ngược thời gian

Võ Sĩ Tài (SV khoa Kinh tế du lịch, Trường ĐH Đông Á) đang làm nhân viên phục vụ tại một quán cà-phê trên đường Bạch Đằng. Niềm vui của cậu SV nghèo quê đất võ Bình Định không phải là vừa xin được việc làm hay thi kết thúc học phần với kết quả khá cao mà đơn giản em đã định rõ ngày về quê đón Tết cùng người thân.

“Đoàn trường vừa tặng em một chiếc vé xe và một phần quà để Tết về quê tặng mẹ. Giờ em chỉ lo làm thêm để trả tiền trọ còn thiếu, đến ngày là lên xe về thôi, một năm rồi không về thăm nhà, nhớ quá”, Tài bộc bạch.

Bố Tài bị tật nguyền từ nhỏ. Bao năm nay đồng lương công nhân còm cõi của mẹ phải chia nhiều phần để chữa bệnh cho ba, nuôi Tài và em trai ăn học. Số tiền hơn 500 nghìn mẹ gửi đều đặn vào ngày 10 hằng tháng chỉ đủ Tài đóng tiền ăn trong ba tuần. Vì vậy, ngoài buổi đến lớp, phần còn lại thời gian Tài tất bật với công việc chạy bàn, giữ xe, phụ hồ…

Tài là một trong số hàng trăm SV nghèo đang theo học tại Trường ĐH Đông Á được hỗ trợ vé xe và quà về quê ăn Tết theo chương trình “Nuôi heo đất tặng vé xe Tết” do Đoàn trường tổ chức. Anh Huỳnh Đức, Phó bí thư Đoàn trường, cho biết chương trình này được phát động  từ đầu tháng 11-2014, thu hút hàng trăm cán bộ, giảng viên và SV nhà trường tham gia.

Sau đợt đập heo đợt 1, Đoàn trường đã thu được trên 40 triệu đồng, mua hơn 200 vé xe và các phần quà để tặng các bạn SV nghèo về quê đón Tết. “Chúng tôi rất bất ngờ vì chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo mọi người. Sự ủng hộ có khi đơn giản chỉ là một vài nghìn đồng tiền lẻ, tuy giá trị không lớn nhưng nó chứa đựng trong đó rất nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của mọi người”, anh Đức cho biết.

Được biết, chương trình này sẽ được Đoàn trường tiếp tục phát động cho đến gần Tết Nguyên đán. “Khi nghe tin có chương trình hỗ trợ SV về quê, em và các bạn trong lớp hưởng ứng ngay. Tùy vào điều kiện nhiều ít của mỗi người, quan trọng hơn là sự sẻ chia. Đều là những người con xa quê vào đây học tập, em hiểu rõ nỗi nhớ nhà, sự mong ngóng từng ngày để được sum vầy, đoàn viên trong ngày Tết cổ truyền của các bạn”, bạn Nguyễn Thảo Lê (quê Hà Tĩnh), chia sẻ.

Yên tâm đường về

Chăm sóc, hỗ trợ và đưa về tới tận nhà là phương châm thực hiện của các bạn trẻ tại “Mạng lưới tình nguyện miền Trung” khi tiến hành giúp đỡ những SV khó khăn, người lao động nghèo về quê đón Tết. Được triển khai thực hiện từ năm 2013, “Mạng lưới tình nguyện miền Trung” hiện là nơi quy tụ của trên 15 tổ chức tình nguyện khác nhau tại Đà Nẵng với sự tham gia của hàng ngàn tình nguyện viên.

“Cứ vào dịp giáp Tết, tình trạng nhồi nhét, nâng giá khi đi xe khách khiến rất nhiều người khổ sở. Đối với những người lao động nghèo, điều đó càng trở thành ác mộng bởi họ không rành giá cả”, Hồ Hoàng Nam, phụ trách mạng lưới tình nguyện cho biết.

Đó cũng chính là lí do các tình nguyện viên quyết định đưa người lao động nghèo về quê đón Tết bằng kế hoạch mang tên “Chuyến xe sum vầy”. Sau một thời gian phát động, thông qua mối quan hệ cá nhân và mạng xã hội, số tiền ủng hộ chương trình này đã trên 100 triệu đồng.

“Trong 4 ngày từ 13 đến 16-2, tức 25-28 tháng Chạp âm lịch sẽ có khoảng 20 chuyến xe đưa những người lao động nghèo khắp miền Trung về quê đón Tết cùng người thân. Ngoài ra chúng tôi cũng đã nhận được hơn 5.000 thùng bánh kẹo, 1.500 bánh chưng, số quà này sẽ dành tặng kèm cho những người khó khăn nhất trên những chuyến xe đó”, anh Nam cho biết.

Để những người lao động biết được thông tin ý nghĩa này, hàng trăm tình nguyện viên của mạng lưới đã tỏa ra khắp các đại lý bán vé số, tổ lao động ở bến xe, các chợ, khu nhà trọ… để thông báo. Vé xe miễn phí cũng được các bạn phát đều ở 8 điểm trên toàn thành phố suốt gần 1 tháng nay.

“Năm nào cứ cận Tết là tôi lo sốt vó vì chuyện tàu xe. Nhưng giờ có tấm vé miễn phí này thì tôi yên tâm lắm, không tốn tiền, có chỗ ngồi đàng hoàng lại được đưa về tới tận ngõ thì còn gì bằng”, bà Lê Thị Kiều (quê Thanh Hóa), bán hàng rong tại Đà Nẵng vui mừng nói.

Không dừng lại ở đó, trên mỗi chuyến xe sẽ có 3-4 tình nguyện viên đi cùng để chăm sóc sức khỏe cũng như giám sát, theo dõi suốt hành trình. Mọi hoạt động nghỉ ngơi, ăn uống dọc đường của người lao động sẽ được các bạn chăm lo chu đáo. Ngoài ra, với bảng danh sách hành khách và thông tin đi kèm, chuyến xe sẽ đưa từng người lao động “về đến chốn” mà không phải qua một đoạn trung chuyển nào khác.

“Có thể số người được giúp đỡ còn rất ít so với thực tế nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức được càng nhiều chuyến xe càng tốt. Điều quan trọng hơn mà chúng tôi mong muốn từ câu chuyện thực tiễn này đó chính là lòng nhân ái. Đôi khi, một hành động, nghĩa cử tốt đẹp của bạn, dù nhỏ nhưng giúp ích rất lớn cho người khác, đó là điều quá hạnh phúc”, anh Hồ Hoàng Nam chia sẻ.

Cuối năm, trên khắp các ngả đường, những chuyến xe khách đang hối hả lăn bánh đưa những người con tha hương kịp đoàn viên cùng gia đình chào đón năm mới. Trong số những hành khách hồi hương này, rất nhiều người được tiếp sức bằng những tấm lòng của các bạn trẻ, những người có thể họ chưa từng gặp mặt nhưng có cùng một nhịp đập yêu thương…

PHAN CHUNG

.