.

Thơ Tháng 10 Hà Nội

Đêm Thơ giao lưu giữa 10 CLB thơ của các phường trên địa bàn quận Hải Châu nhân dịp chào mừng Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi vừa diễn ra trong một không gian lắng đọng cảm xúc, chân tình và ấm áp. ĐNCT xin giới thiệu với bạn đọc một chút Hà Nội thân thương trong dư âm Đại lễ còn vọng lại.

Ngọc Báu
Thu Hà Nội

Thu chậm lại chờ ta về
Đón ngàn năm Hà Nội
Phác thảo đất trời
Vời vợi lá thu bay
Thu vẫn thế
Ngàn năm sau vẫn thế
Liễu buông xanh
Xanh mướt nước mây trời
Tà áo mỏng se se trong gió sớm
Nhè nhẹ gót hài
Thanh lịch giọng Tràng An
Thu quyến rũ
Hay là em quyến rũ
Ta tìm về nơi ấy
Chốn bình yên

Thu vẫn thế
Ngàn năm sau vẫn thế
Ta tìm về nơi ấy
Chốn bình yên.

Cao Hữu Chuyên
Hà Nội trong tôi

Bây giờ em có về Hà Nội
Soi bóng Hồ Gươm thấy sáng ngời
Tháp Bút vươn trời cao chót vót
Tây Hồ gió lộng cánh buồm trôi
Trấn Quốc chuông chùa chiều tĩnh lặng
Nghi Tàm rặng liễu gió mênh mang
Khắp nơi hoa sữa thơm lừng phố
Thăm thẳm chiều thu luống ngỡ ngàng
Hà Nội Thủ đô xanh bát ngát
Ba Đình rực rỡ ánh cờ sao
Bao gương Quốc sĩ lừng danh tiết
Văn Hiến ngàn năm tự thưở nào
Hà Nội trong tôi bao ký ức
Buồn vui gác lẻ những năm trời
Ra đi từ đó vương thương nhớ
Ôm ấp tình riêng một bóng người.

Lan Xuân
Lấp lánh Hồ Gươm

Lấp lánh Hồ Gươm nhạc sóng ca
Rùa xưa dâng kiếm  ngắm tìm xa
Thăng Long một thưở gương lừng lẫy
Hà Nội ngàn năm sử chói lòa
Mảnh đất thân thương nhiều thử thách
Thủ đô trung dũng lắm phong ba
Quả tim lớn giữa dòng non nước
 Vị thế Rồng bay rực rỡ hoa.

Văn Sanh
Tháng 10 Hà Nội

Tháng mười  Hà Nội trời thu xôn xao
Và đêm cũng lung linh huyền diệu
Phố phường như mặc thêm áo mới
Thảm cỏ, ngàn hoa, điện sáng muôn màu

Đi giữa Ba Đình lại nhớ Thăng Long
Hoàng Thành xưa một thời vang bóng
Năm cửa ô rêu phong cổ kính
Ba sáu phố phường rộn rã đông vui

Đến với Hà Nội tìm thăm Văn Miếu
Tháp bút, Đài nghiên lại nhớ cha ông
Nơi hội tụ hồn thiêng sông núi
“Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”

Đi giữa Hà Nội, nhớ “Chiếu dời đô”
Nhớ Lý Công Uẩn-Minh quân nước Việt
Nhớ những danh nhân anh hùng hào kiệt
Đã làm nên hào khí đất Thăng Long

Đến với Hà Nội vào Lăng viếng Bác
Nghe trào dâng nỗi nhớ không nguôi
Bác Hồ ơi! Chắc Bác sẽ vui
Khi đất nước vào ngày hội lớn

Đến với Hà Nội dạo bước Hồ Tây
Để thấy Thủ đô từng ngày thay đổi
Đã qua rồi những ngày gian khổ
Hà Nội bừng lên cuộc sống muôn màu.

Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
Hãy cùng anh về thăm phố mới
Để cảm nhận một tương lai đang tới
Đất nước mình đang rộn rã vào Xuân.

;
.
.
.
.
.