.

Từ nơi này ngã sáu…

.
(Đà Nẵng Xuân 2011) - Tôi đã đi qua rất nhiều con đường dọc ngang Đà Nẵng từ những con đường gập ghềnh, phủ đầy bụi đỏ ở Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Bắc cho đến những con đường trải nhựa thẳng tắp chạy dài từ Bán đảo Sơn Trà cho đến giáp ranh Quảng Nam... Vậy mà ít có con đường nào để lại nhiều ấn tượng trong tôi như con đường Nguyễn Văn Linh, con đường duy nhất ở thành phố Đà Nẵng tính đến thời điểm này có vòng xoay 6 ngã độc đáo...

Đường Nguyễn Văn Linh với vòng xoay 6 ngã đổ về mọi nơi trong thành phố, dường như đã trở thành niềm tự hào của mọi cư dân Đà Nẵng. Bởi, nếu là người địa phương, thì ai cũng đều biết đây là con đường mới được mở sau ngày Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt là mới đây đường Nguyễn Văn Linh được mở thêm từ vị trí ngã sáu cho đến giao lộ Hoàng Sa-Trường Sa, với tổng chiều dài trên 4,26km. Tính riêng từ đầu cổng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đến chân Cầu Rồng, đường Nguyễn Văn Linh dài hơn 2,5km, còn đoạn đường tính từ vòng xoay Nguyễn Tri Phương đến ngã sáu thì chỉ khoảng 1,5km. Trong thời gian gần đây, đoạn đường Nguyễn Văn Linh (cũ) đang được thi công theo thiết kế kiến trúc mới, độc đáo, khác lạ, hứa hẹn tạo nên nguồn cảm hứng đặc biệt với du khách về một thành phố đang chuyển mình phát triển mạnh mẽ.

Sự rộng lớn chưa phải là điều duy nhất làm nên vẻ đẹp của một con đường. Tôi hiểu vì sao mình yêu con đường Nguyễn Văn Linh đến thế. Bởi ngoài sự khang trang đẹp đẽ, đường Nguyễn Văn Linh đã không ngừng biến đổi qua thời gian. Nếu như ngày mới chia tách, ngã sáu với khu vực đường Nguyễn Văn Linh bây giờ còn nguyên những vết hoang sơ của những phố nhỏ nằm trong khu Bàu Thạc Gián, thì hôm nay, ngã sáu và đường Nguyễn Văn Linh với quần thể kiến trúc khang trang, hiện đại nhất nhì thành phố bao quanh như: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm Thông tin di động khu vực III, Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương, Chi nhánh Ngân hàng Đông Á, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Trường Đại học Duy Tân… và hàng trăm nhà hàng, cửa hiệu, công trình khác đang được xây dựng...

Đêm đêm từ ngã sáu xuôi đường Hoàng Diệu, ngược lên đường Nguyễn Tri Phương, thả bộ về Triệu Nữ Vương, Ông Ích Khiêm và hướng về đường Bạch Đằng sáng bừng ánh điện, sống động những sắc màu, ta bỗng mơ về một Đà Nẵng - Trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Thời gian đã làm nên bao điều kỳ diệu, chỉ trong một thời gian ngắn, ngã sáu với đường Nguyễn Văn Linh đã có một bộ mặt bề thế mang dáng dấp của một thành phố hiện đại, năng động…

Khi tôi đi qua những con đường nối vào vòng xoay ngã sáu này, vào một buổi chiều nắng xuân vàng rực rỡ của Đà Nẵng, chợt thấy xao xuyến trước Nhà bia của Nghĩa trủng Phước Ninh. Nơi đây, từng có Trung tâm Thể dục - Thể thao mang tên người anh hùng Nguyễn Tri Phương, rồi sẽ thành công viên tưởng nhớ các tiền nhân trong cuộc chống ngoại xâm của quân dân cả nước hồi giữa thế kỷ 19. Nhiều cư dân người Đà Nẵng chắc hẳn đã khắc sâu vào lòng cái tên đường Hoàng Diệu, đường Triệu Nữ Vương, đường Ông Ích Khiêm mà không ít người, từ đây xuôi ngược ra Bắc vào Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều con đường mới mở ra quanh Đà Nẵng đã đem lại một diện mạo mới cho Đà Nẵng trẻ trung năng động. Nhưng bên cạnh nét mới, nét hiện đại của một đô thị trẻ thì đường Nguyễn Văn Linh vẫn khắc ghi trên mình dấu ấn lịch sử.
 
Với tôi, Đà Nẵng có rất nhiều con đường đẹp, đặc biệt là những con đường nối vào vòng xoay ngã sáu này. Mỗi con đường dường như đều có nét đẹp riêng để lại những dấu ấn tâm tình trong lòng cư dân phố thị; cũng trên những con đường ấy nhiều lần bước chân của tôi đã qua trong hành trình đi về mỗi ngày. Và ngã sáu không biết tự bao giờ đã trở nên quen thuộc với cảm giác xao xuyến nhớ về con đường Nguyễn Văn Linh rồi đây sẽ vượt sông vươn ra tận biển. Mỗi ngã đường kéo dài từ ngã sáu gợi nên những hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ mà trong tâm hồn cảm giác quá khứ ấy còn phảng phất đây đó trong những phố thị Đà Nẵng hôm nay.
 
Đà Nẵng có nhiều thay đổi, song tôi vẫn nao lòng khi bất chợt gặp lại đâu đó, cây me, cây hoa sữa thơm lừng nơi cuối phố, nơi từng lưu biết bao kỷ niệm nhớ thương. Đôi khi ngẩn ngơ trên con đường Nguyễn Văn Linh, ngắm nhìn những hàng cây mới trồng cùng những người công nhân đang cần mẫn chăm tưới, tôi lại thấy lòng mình dịu bớt bao lo toan bề bộn.
nga-sau-2.jpg
Vòng xoay ngã sáu chụp từ trên tầng 23 Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.
Mô tả ảnh.
Từ ngã sáu nhìn về bờ Đông sông Hàn.
Mô tả ảnh.
Nhà bia của khu nghĩa trũng, nơi này sẽ thành công viên tưởng nhớ các bậc tiền nhân chống ngoại xâm.
Mô tả ảnh.
Sự nhộn nhịp tại trung tâm ngã sáu.
Mô tả ảnh.
Khu vực ngã sáu nhìn từ đường Nguyễn Văn Linh nối dài.

THÀNH LÂN

 

 

 

 

 

;
.
.
.
.
.