.

Hiệu quả từ công tác tuần tra đêm

.

Đã thành thông lệ, cứ sau 21 giờ hằng đêm, trên khắp các nẻo đường, ngõ phố... ở Đà Nẵng, người dân đều dễ dàng bắt gặp cảnh từng tốp xe gắn máy của lực lượng phối hợp tuần tra đêm (theo Quyết định 8394/QĐ-UBND thành phố gồm Công an, dân phòng, bảo vệ dân phố...).

Họ chia thành các ca, hoạt động từ 21 giờ hôm trước cho tới 5 giờ sáng hôm sau nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho địa bàn.

Tổ tuần tra Công an phường Hòa Thuận Tây nhắc nhở nhóm thanh niên ngồi đánh bài khuya tại quán cà-phê trên đường Trưng Nữ Vương.
Tổ tuần tra Công an phường Hòa Thuận Tây nhắc nhở nhóm thanh niên ngồi đánh bài khuya tại quán cà-phê trên đường Trưng Nữ Vương.

Đêm trắng tuần tra

Hơn 21 giờ một đêm cuối tháng 3-2016, chúng tôi theo chân tổ tuần tra đêm 8394 của Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), do Thượng úy Lê Tất Thành làm tổ trưởng đi làm nhiệm vụ. Xuất phát từ trụ sở Công an phường, tổ đi tuần tra một vòng các tuyến đường chính trên địa bàn phường, sau đó len lỏi vào khắp các ngóc ngách.

Thượng úy Thành cho biết, địa bàn phường rộng, lại giáp ranh với hai phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê), Hòa Thuận Đông và có sân bay Đà Nẵng cùng nhiều cơ quan, xí nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ trọ… Trước đây, các địa điểm trên thường xảy ra trộm cắp đêm, sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích...

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình của khu vực khá yên tĩnh. Trong vòng gần 3 giờ liên tục, tổ chỉ gặp và nhắc nhở 3 trường hợp để xe máy bên ngoài nhà đã quá 23 giờ; 1 trường hợp nhóm thanh niên ngồi đánh bài khuya và phối hợp với Công an phường Hòa Thuận Đông giải tán nhóm đông gây ồn ào.

Ông Phạm Văn Sinh (65 tuổi), Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố kiêm Đội trưởng Đội dân phòng khu vực 3 phường Hòa Thuận Tây cho biết, tới nay, ông đã có 21 năm làm Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố và cũng từng đó thời gian tham gia tuần tra đêm cùng lực lượng.

“Trước kia thì ban đêm tình hình phức tạp, chứ bữa nay do lực lượng tuần tra đi thường xuyên, liên tục, nên địa bàn bình yên hơn. Nhất là các nhóm “choai choai” trước hay tụ tập nhậu khuya, gây ồn ào thì bữa nay cũng vắng hẳn”, ông Sinh tâm sự.

Trong một đêm khác, chúng tôi đi tuần tra cùng lực lượng 8394 của phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Hôm đó có sự tham gia của Chủ tịch UBND phường Đỗ Thị Minh Hương. Như biết được băn khoăn của tôi, bà Hương nói ngay: “Từ khi triển khai Quyết định 8394 của thành phố về phối hợp tuần tra đêm, chúng tôi đã lên lịch phân công mỗi đêm có 1-2 đồng chí trong Đảng ủy, từ Bí thư tới Đảng ủy viên tham gia trực tiếp cùng tổ tuần tra để đôn đốc và động viên anh em.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị, cơ sở vật chất như giường bố, chăn, mùng... tới các chế độ cho anh em sau mỗi ca được thực hiện đầy đủ, nên anh em yên tâm làm nhiệm vụ. Sau thời gian ra quân liên tục và thường xuyên, số vụ việc liên quan tới an ninh trên địa bàn đều giảm, nhất là tình trạng các nhóm đối tượng tụ tập khuya ngồi nhậu, gây rối trật tự, trộm cắp... đều giảm mạnh”, bà Hương cho biết.

Từng bước khẳng định hiệu quả

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho hay, sau khi Quyết định 8394 có hiệu lực và Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, Công an quận đã giao trách nhiệm cho Trưởng Công an các phường tham mưu lãnh đạo phường xây dựng kế hoạch tuần tra phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình thực tế của địa phương; đồng thời lãnh đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an quận về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.

Sau 3 tháng triển khai, Công an các phường đã huy động hơn 17.000 lượt Công an - dân quân - dân phòng tuần tra phòng chống tội phạm, giải tán 327 nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật tự; ngăn chặn 27 vụ đánh nhau, tạm giữ 38 xe máy vắng chủ...

“Về cơ bản, việc triển khai được các đơn vị thực hiện rất nghiêm túc, duy trì tốt. Điểm nổi bật nhất là các đơn vị đã có sự chủ động trong việc xây dựng phương án cũng như linh hoạt về thời gian tuần tra, đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn”, Đại tá Hương nhấn mạnh.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, với sự quan tâm và vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố tới phường, xã đối với công tác tuần tra đêm, nên tình hình an ninh trật tự của toàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, với việc trang bị đầy đủ các phương tiện (xe máy), công cụ hỗ trợ (áo chống đâm, gậy, mũ...) ngay từ đầu nên giúp cho lực lượng tham gia tuần tra yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ.

“Ở tất cả các địa phương, từ cấp quận tới phường đều có hỗ trợ thêm kinh phí bồi dưỡng cho anh em trực tiếp tham gia tuần tra nên anh em rất phấn khởi. Nhiều địa phương cũng đã trích kinh phí mua bảo hiểm nên anh em càng yên tâm để làm nhiệm vụ.

Vì thế, tôi mong muốn các địa phương còn lại nên cố gắng tìm cách để mua bảo hiểm hỗ trợ, trước mắt là cho lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng để họ yên tâm mỗi khi tuần tra đêm, góp phần gìn giữ bình an cho thành phố”, Đại tá Truyền nói thêm.

Theo báo cáo từ Phòng PV28 Công an thành phố Đà Nẵng, trong quý 1-2016, việc triển khai lực lượng tuần tra đêm theo Quyết định 8394, các lực lượng phối hợp đã phát hiện và bắt giữ 14 vụ, 24 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện và bắt giữ 72 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 6 vụ, 30 đối tượng đánh bạc; đẩy đuổi, triệt xóa 72 địa điểm đánh bạc nhỏ lẻ và chơi bầu cua.

Phối hợp ngăn chặn, giải quyết 69 vụ đánh nhau gây rối an ninh trật tự; nhắc nhở 728 trường hợp mất cảnh giác khi đi ngủ không đóng cổng, cửa cẩn thận; nhắc 517 hộ dân buôn bán dọc các tuyến đường lưu ý việc để xe của khách, kinh doanh quá giờ quy định, lấn chiếm vỉa hè.

Ngăn chặn 90 đối tượng thanh-thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự; giải tán 624 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, uống rượu bia; giải quyết 147 vụ mâu thuẫn trong nhân dân và nội bộ gia đình; bảo vệ hiện trường 29 vụ tai nạn giao thông và 41 vụ va chạm giao thông...

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.