.

Ấm lòng quán cơm từ thiện 2.000 đồng

.

Quán cơm từ thiện Nụ Cười nằm ở góc đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu) là nơi nhiều người bán vé số, ve chai, sinh viên nghèo đến ăn với giá 2.000 đồng mỗi suất, đã góp phần giúp đỡ họ những lúc khó khăn.

Những tình nguyện viên năng nổ phục vụ người nghèo.           Ảnh: PHAN VIÊN
Những tình nguyện viên năng nổ phục vụ người nghèo. Ảnh: PHAN VIÊN

Khi hỏi về ý tưởng mở quán cơm, chị Trần Thị Minh Nguyệt (39 tuổi) chủ quán chia sẻ: Tại sao Đà Nẵng là một thành phố đáng sống mà chúng ta không làm gì đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn? Vì vậy, tôi đã quyết định gửi đơn vào TP. Hồ Chí Minh xin sử dụng thương hiệu quán cơm Nụ Cười tại Đà Nẵng và được chấp thuận. Nhờ sự quyết tâm của chị, từ năm 2015, quán cơm đi vào hoạt động và được nhiều người ủng hộ.

Trước đây, quán nằm ở đường Phan Thanh (quận Thanh Khê) nhưng do chi phí mặt bằng cao nên chị Nguyệt đã chuyển sang đường Ngô Gia Tự và được quận Hải Châu cho phép sử dụng một mảnh đất mà không thu phí. Dù chuyển đến địa điểm mới, nhưng khách vẫn đông.

Điều đặc biệt từ lúc hoạt động đến nay, dù quán không kêu gọi sự hỗ trợ, nhưng mọi đóng góp lương thực, thực phẩm đều do tấm lòng tự nguyện của các mạnh thường quân, còn lại tất cả kinh phí đều do chính chị Nguyệt bỏ ra để duy trì hoạt động. Quán cơm mở cửa bán vào các ngày thứ hai, tư, sáu và chỉ phục vụ vào buổi trưa. Trung bình mỗi buổi có hơn 150 người có hoàn cảnh khó khăn ghé ăn. Tuy chỉ có 2.000 đồng/suất nhưng vẫn có thịt, canh, rau... đầy đủ dinh dưỡng, ngoài ra còn có món tráng miệng là trái cây, sữa.

Bà Nguyễn Thị Tịnh (55 tuổi), làm nghề bán vé số cho biết: “Tôi ăn trưa ở quán này đã được một tháng, cảm thấy thức ăn rất ngon, giá rẻ và các tình nguyện viên phục vụ rất tận tình”.

Tuy quy mô quán còn nhỏ nhưng đã giúp hàng trăm người nghèo khó có được niềm vui mỗi ngày. Quán có 7 đến 8 người phục vụ là các tình nguyện viên, sinh viên tình nguyện, tất cả họ đều phục vụ miễn phí cho người nghèo.

Chị Nguyệt cũng khẳng định, quán sẽ hoạt động lâu dài và mong có nhiều mạnh thường quân đóng góp để ngày càng có điều kiện giúp những người còn khó khăn, đang mưu sinh kiếm sống hằng ngày.

Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) cho biết: Ngoài việc mở quán cơm từ thiện Nụ Cười, hằng năm chị Nguyệt còn hỗ trợ các suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn phường Hải Châu 1. Sắp tới chính quyền phường sẽ đưa các tủ sách miễn phí vào quán để phục vụ người dân.

PHAN VIÊN

;
.
.
.
.
.