.

Những cách làm hay

.

Những năm qua, Hội CCB phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà có nhiều hình thức giáo dục thế hệ trẻ hấp dẫn, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

CCB An Hải Bắc làm nòng cốt ra quân dọn vệ sinh đường phố.
CCB An Hải Bắc làm nòng cốt ra quân dọn vệ sinh đường phố.

Hằng năm, Hội chú trọng tổ chức các hoạt động về nguồn, tuyên truyền nghệ thuật, kể chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử…, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Gần đây nhất, cuộc giao lưu của CCB với đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng, với nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong buổi giao lưu đó, chuyện kể của CCB Trần Văn Lê, nguyên chiến sĩ biệt động Đà Nẵng về những ngày chiến đấu trong tù ngục quân thù đã làm nhiều bạn trẻ xúc động. Theo lời người cựu tù chính trị, dù bị giam trong những căn hầm tối tăm, hôi hám tại Kho đạn Đà Nẵng, các chiến sĩ vẫn kiên cường đấu tranh biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng…

Còn đại tá Lê Ngọc Bảy, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Quảng Đà, dẫn dắt tuổi trẻ An Hải Bắc theo bước chân thần tốc của quân ta trên đường tấn công giải phóng Đà Nẵng vào những ngày tháng 3 lịch sử năm 1975. Người CCB già kể, trong ba ngày tiểu đoàn đã vận động bộ hàng trăm cây số, nhanh chóng cắt rừng, vượt sông, từ Xuyên Trà (Duy Xuyên) đến Điện Thắng (Điện Bàn), rồi đón xe tiến vào Đà Nẵng. Trên đường tiến quân, gặp địch ngăn chặn, tiểu đoàn khẩn trương đập tan, thần tốc tiến vào trung tâm thành phố, chiếm Tòa thị chính, Quân vụ thị trấn và nhiều mục tiêu khác, rồi tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên quê hương vừa sạch bóng quân thù…

Chuyện kể của các nhân chứng lịch sử làm cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để có cuộc sống thanh bình, no ấm hôm nay. Đoàn viên Nguyễn Thị Trang (khu phố An Hòa) chia sẻ: Nghe các bác CCB kể lại những chiến công, kỳ tích, hy sinh, tổn thất của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến, chúng em thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của nền độc lập tự do và nguyện ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để có đủ khả năng tiếp bước cha anh.

Mặt khác, CCB An Hải Bắc còn chú trọng giáo dục con cháu bằng những việc làm tiên phong, gương mẫu trong xây dựng địa phương và các hoạt động uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện. Gần 60% hội viên hăng hái tham gia công tác ở khu dân cư và các tổ chức dưới cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội tự nguyện đóng góp mỗi tháng 900.000 đồng để giúp 3 hộ dân nghèo. CCB Trần Thị Mỹ Nữ tảo tần trồng rau và buôn bán nhỏ, nuôi các con học hành thành đạt, hàng năm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động nhân đạo hơn 10 triệu đồng, được Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Được nhân dân bầu làm tổ trưởng dân phòng, CCB Trần Đình Quang tích cực tổ chức tuần tra phòng chống trộm đêm và đã bắt quả tang hàng chục đối tượng trộm cắp…

Nhờ những cách làm sáng tạo trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các CCB ở An Hải Bắc đã được nhân dân địa phương tin tưởng, thế hệ trẻ tin yêu và làm theo, nhất là đợt hưởng ứng học tập, làm theo gương Bác Hồ trong thời gian qua.    

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM
 

;
.
.
.
.
.