THƠ

.

PHẠM NGỌC TIẾN

Sinh năm 1956, tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và viết tại Hà Nội

Nhiều người biết ông là nhà biên kịch của một số bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Đất và người”, “Ma làng”, “Gió làng Kình”, “Đàn trời”, “Sinh tử”... và nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn đã đi vào lòng công chúng. Còn với thơ, Phạm Ngọc Tiến cho rằng: “Tôi làm thơ ngẫu hứng lúc vui hoặc buồn, không có ý định sáng tác lâu dài như bao người làm thơ khác. Đó chỉ là những giây phút bất chợt, thơ đến với tôi để giải tỏa những nỗi niềm ẩn ức trong tâm hồn”. Nói vậy thôi, thơ Phạm Ngọc Tiến đầy thi tứ, đa tầng, câu chữ lấp lánh. Chỉ một từ đồng âm mà chất chứa bao điều trong câu thơ lục bát. Và khi “ru mẹ”, ông cũng ru bình dị như bao người “Ơi à mẹ ngủ thật ngon”, nhưng qua đó Phạm Ngọc Tiến lại ký thác được lời nguyền của nhà văn trước cuộc đời này: “Cho con đi nhặt vuông tròn thế gian”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Trắng đêm

Tôi ơi đừng thức trắng đêm
Đừng quanh co nghĩ đọng thêm nỗi buồn
Tôi ơi đừng nữa lệ tuôn
Đong đi đấu lại mắt nguồn chẳng vơi

Tôi ơi dòng ngược đừng bơi
Bao nhiêu nhịp sải càng nơi cuối cùng
Tôi ơi trí não mịt mùng
Nhen thêm đốm sáng vẫn vùng tối đen

Xuyên đêm vẫn chỉ ngọn đèn
Tôi cùng tôi vẫn mon men tôi mà
Trắng đêm tôi hát ơi à
Quẩn đi quanh lại vẫn là tôi thôi

Bình minh ước một cái nôi

Bó tôi cho chặt ru trôi về trời...
                              25-5-2021

Nước

Nước không nệ suối hay sông
Quyện trôi dòng chảy tịnh không lách luồn

Dẫu là mưa nước trời tuôn
Hay lạch nước từ thẳm nguồn chắt ra

Nước cuồn cuộn sánh phù sa
Nước mênh mông biển chỉ là nước thôi

Ta hạt nước của một đời
Trong nhau dâng mãi về nơi tràn đầy
.
                                       24-8-2021

Hoa
(Mùa Vu lan, thương cha, nhớ mẹ)

Bông hồng cài áo người ta
Trắng hay đỏ tựa như là của con

Vu lan ngày tháng rút bòn
Xa cha cách mẹ con còn tấm thân

Một mình giữa rẻo phù vân
Hoa tinh khiết nhuộm trong ngần bể dâu

Con đi đong những dãi dầu
Chỉ xin cha mẹ sắc mầu hoa thiêng.


 

Ru mẹ

Ngẫm từ lúc mẹ sinh ra
Tưởng khôn lớn đến tận già vẫn ngu

Bao được mất cũng như mù
Chao cánh võng chỉ tiếng ru mẹ còn

Ơi à mẹ ngủ thật ngon
Cho con đi nhặt vuông tròn thế gian

                                      27-7-2021

;
;
.
.
.
.
.