Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

17:40, 08/04/2023 (GMT+7)

Mỗi thế hệ làm thơ thường mang một giọng nói khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật. Các nhà thơ trẻ có nhiều thi pháp, đề tài mới, cả những buồn vui cũng khác. Thơ họ không chỉ chứa đựng những đổi mới từ hình thức mà khác cả cách nhìn về cuộc đời. Nhưng có một thứ không hề thay đổi với người làm thơ, đó là cảm xúc sâu nặng chân thành, là lương tri của nhà thơ với số phận đời người. Chính vì thế, mỗi tác giả có cách tiếp cận của riêng mình, mỗi người cần mang một dấu ấn, một cảm quan độc đáo, khác biệt mới hy vọng bước tiếp về phía tương lai. Sự thành công luôn là một thách thức không nhỏ đối với người làm thơ trẻ. Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu 3 tác giả trẻ được bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

 

LỆ HẰNG

Ngủ đi em

            Tặng một linh hồn nhỏ
                                                                         
Ngủ đi em, linh hồn nhỏ
thời gian rã tan
chỉ còn hạt nước
ôm em thật thà.

Ngủ đi em, linh hồn nhỏ
đất trầm ấm như lời nguyện đêm nay
em có nghe rễ cây thầm thì
những chiếc lá gieo vần
những đường gân hiệp ý
bài thơ hạ sinh
dấu vết tên em trên từng ký tự.

Ngủ đi em, linh hồn nhỏ
thế giới đã không mùa
xuân là chiếc chăn bông
đắp lên em nụ cười mười sáu
trăng đã đầy khuôn
hạ là quả chuông
ngân xa trong gió
có em ngả đầu
thu nhũ mềm ra chiếc gối thơm
đông chảy tràn bài hát ru vằng vặc
soi mắt em hiền
soi mộng em ngoan.

Ngủ đi em, linh hồn nhỏ
thế giới có những ngày buồn hơn lá úa
rụng xuống trong tôi hơn cả một mùa
rụng xuống trong tôi mảnh trăng mười sáu
ngoài kia,
thế giới không ngừng hùng biện về thiên đường
tôi hùng biện cho em
một thiên đường nhỏ nhoi trong cầu nguyện
có con chim xanh bên hồ xanh bỗng hót
hãy ủi an mình
xin ủi an tôi
giấc ngủ này là một lời hẹn ước

ngủ đi em, cho đến ngày sau hết
thiên đường nhỏ bình minh.
                                                L.H

TRẦN ĐỨC TÍN

Kế tục

Chiều nay
không có ai kế tục nỗi buồn
anh ngồi đây chia lời ru của mẹ
cho núi cao
biển rộng
và em

Anh đã đi qua hàng vạn cánh đồng
không cánh đồng nào
trổ được trang cổ tích

Anh đã chọn giấc mơ ô rô để ôm lấy bờ bãi
mặc cho đêm nào
thân cũng tứa đầy gai

Anh đã yêu em đến chật chội hình thù này
như sóng là vỗ
hoặc không là sóng nữa

như biển biết tự thân mang bão tố
nhưng anh có nghĩa gì
khi anh cách xa em

vì em không về kịp chiều nay
nên không có ai
kế tục
nỗi buồn
                        14-3-2023
                                T.Đ.T

LÊ HẢI KỲ

Sa sẩy hoang vu

Ta như con sói lạc mất dấu chân mình trên đá núi
ngờ ngợ dẫm gió ngàn ngày rong ruổi
bước về phía nào cũng sợ:
sa sẩy hoang vu

vài ngọn khói để tang chiều du mục
mắt em buồn
buồn như mũi tên tẩm độc
lao vút vào tim ta

giọt mĩ miều thánh thót man di
đá núi khe khẽ
lời ca hoang dại gọi con sói ngoái nhìn dấu máu tỏa hương.
                                                                                        L.H.K

.