.

Đến với bà con vùng lũ

.

Các bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng đang có một cuộc “chạy đua” nước rút để chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn sau lũ lụt.

Mô tả ảnh.
Sự vui mừng của các thành viên Hand in hand sau một ngày quyên góp.

Nghĩ tới đồng bào là quên mệt!

Trực tiếp cuốc bộ len lỏi khắp các ngõ hẻm trên địa bàn quận Liên Chiểu cùng nhóm Hand in hand (Tay trong tay - thuộc Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) trong ngày chủ nhật, tôi mới cảm nhận hết những công việc các bạn đang làm. Sáng sớm, 50 thành viên của nhóm tập trung tại KTX Trường ĐH Bách khoa rồi cùng nhau đi đến từng phòng trọ sinh viên, từng nhà dân để quyên góp quần áo, đồ dùng học tập.

Không một ngõ ngách nào các bạn bỏ qua, bất chấp cái nắng gay gắt, hay những cơn mưa tầm tã trút xuống bất chợt. Mồ hôi thấm đẫm trên từng lưng áo, đôi chân mệt rã rời, thỉnh thoảng các bạn ngồi lại ven đường trò chuyện lấy sức tiếp tục hành trình. “Bọn mình làm chỉ vì mong muốn được chia sẻ một phần nào khó khăn, mất mát với các bạn sinh viên, các em học sinh, bà con vùng lũ trong những ngày qua” - bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Nhóm trưởng nhóm Hand in hand tâm sự.

Không riêng Hand in hand, cả tuần qua, CLB Đà Nẵng xanh cùng nhóm Cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (gồm có các bạn ở 8 nước: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Nga và Việt Nam) đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp và ủng hộ 71 triệu đồng, 60kg quần áo, 10kg sách tham khảo, 5 thùng sữa tươi và 1 ngàn quyển vở. Cùng với đó, 200 thành viên CLB Sắc Kiến (Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) cũng đã tỏa đi khắp nơi vận động, quyên góp từ các bạn sinh viên, các doanh nghiệp, nhà hàng, người dân… ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nguyễn Hoài Nam - Trưởng CLB Sắc Kiến chia sẻ: “Cực nhất là khi chúng em đi đến vận động các hộ gia đình, có người họ hiểu thì vui vẻ, ủng hộ liền mà không phải trình bày nhiều. Nhưng nhiều người lại cho là tụi em giả mạo đi xin. Nhiều lúc nản, nhưng nghĩ đến công việc mình làm sẽ giúp được nhiều người, chúng em lại quên hết”.

Sẽ đến tận nơi với bà con vùng lũ

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay: “Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp đến rộng rãi với các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên các xã, phường, các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai. Thành đoàn giao cho các đơn vị Đoàn cơ sở tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của đoàn viên, hội viên, sau đó sẽ tổng hợp và tổ chức Đoàn cứu trợ đưa quà đến tận tay bà con vùng lũ.

Về vấn đề này, anh Trà Thanh Quang-Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cũng cho biết: Tính đến ngày 26-10, Đoàn khối các cơ quan thành phố đã vận động được 20 triệu đồng tiền mặt, 2 tấn gạo. “Đặc biệt, chúng tôi đã vận động được một đoàn gồm 20 y, bác sĩ của Đà Nẵng sẽ ra các vùng lũ khám chữa bệnh cho người dân. Dự kiến sẽ khám và cấp thuốc cho khoảng 1.000 lượt người” - anh Quang cho hay.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.