Hiền hòa Đà Nẵng

.

Mỗi người khách đến Đà Nẵng đều có cách nhìn, cảm nhận riêng cho mình khi dạo bước trên các con đường thành phố. Với người này, thành phố quyến rũ về đêm - lúc những cây cầu khoe sắc, nhưng với người kia, thành phố lại hấp dẫn khi chiều về hay mỗi sớm mai lên, người khác lại ấn tượng với bức tranh phong cảnh thơ mộng nơi đầu biển cuối sông mà non nước tạo nên… Dịp lễ 2-9 này, mời bạn phương xa đến trải nghiệm, để tận mắt nhìn ngắm những điều thuộc về Đà Nẵng - thành phố thân thiện và gần gũi, hối hả mà an nhiên… 

Báo Đà Nẵng gửi đến bạn đọc chùm ảnh “Hiền hòa Đà Nẵng” của tác giả Lam Phương (Đà Nẵng).

Một góc thành phố nhìn từ biển Đông.
Một góc thành phố nhìn từ biển Đông.
Tàu thuyền vào bãi biển Mân Thái để bán hải sản sau một đêm đánh bắt trên biển.
Tàu thuyền vào bãi biển Mân Thái để bán hải sản sau một đêm đánh bắt trên biển.
Cánh diều mang màu cờ Tổ quốc tung bay trên bãi biển Phạm Văn Đồng.
Cánh diều mang màu cờ Tổ quốc tung bay trên bãi biển Phạm Văn Đồng.
Hội Phụ nữ Công an thành phố trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Hội Phụ nữ Công an thành phố trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Cầu Rồng - Biểu tượng của Đà Nẵng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Cầu Rồng - Biểu tượng của Đà Nẵng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Màu sắc bãi biển Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Màu sắc bãi biển Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Trung tâm Hành chính thành phố bên bờ Đông sông Hàn.
Trung tâm Hành chính thành phố bên bờ Đông sông Hàn.
Một góc bình minh Ngũ Hành Sơn.
Một góc bình minh Ngũ Hành Sơn.
Thuyền về neo bến vịnh Mân Quang.
Thuyền về neo bến vịnh Mân Quang.
Đài Tưởng niệm thành phố - công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ của dân tộc ta.
Đài Tưởng niệm thành phố - công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ của dân tộc ta.
Cầu Vàng giữa thiên nhiên.
Cầu Vàng giữa thiên nhiên.
Dòng sông Hàn về đêm.
Dòng sông Hàn về đêm.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích.
Địa chỉ: maichimai2611@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.