Chính trị - Xã hội

10 ngư dân gặp nạn trong bão số 3 được cứu sống

22:25, 25/08/2010 (GMT+7)

(ĐNĐT) - 10 ngư dân trên tàu đánh cá ĐNa 61046 gặp nạn trong bão số 3 đã được cứu và đưa vào bờ an toàn

Người nhà ngư dân bị nạn sốt ruột phía ngoài cầu cảng Đà Nẵng MRCC.


Tàu cứu nạn cập cảng. Ảnh: C.Sơn


Lúc 21h ngày 25-8, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa được 7/10 nạn nhân bị nạn trên tàu đánh cá ĐNa 61046 vào bờ an toàn và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. 3 ngư dân còn lại được tàu SAR 271 đưa vào bờ.

Trong 7 ngư dân được tàu SAR 412 đưa vào bờ, có 4 người trong tình trạng khỏe mạnh, còn 3 người trong tình trạng sức khỏe yếu do tụt huyết áp và bị mất sức.



Khẩn trương đưa các ngư dân kiệt sức đi cấp cứu. Ảnh: Đ.Mạnh - C.Sơn


Trước đó, khoảng 13h chiều ngày 23-8, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tin báo tàu cá ĐNa 61046 của ông Trần Út làm thuyền trưởng đang trên đường chạy bão số 3 thì gặp nạn. Trung tâm PCLB - TKCN TP Đà Nẵng đã huy động Danang MRCC đưa 2 tàu ra ứng cứu. Sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin về tàu mất tích.

Đến 18h30 chiều ngày 25-8, tàu cá ĐNa 90072 của ngư dân Lê Văn Linh (trú Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp cận được với các ngư dân hiện đang bị trôi dạt ở khu vực phía Đông của đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), cách Đà Nẵng 30 hải lý. Sau đó, ông Linh đã liên lạc với MRCC để ứng cứu và đưa các ngư dân này vào bờ an toàn.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến MRCC để chỉ đạo các đơn vị ứng cứu, đồng thời động viên các ngư dân bị nạn trong cơn bão số 3 vừa qua. Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đã điều 5 xe cấp cứu đến tại hiện trường để sơ cứu và nhanh chóng chuyển nạn nhân vào bệnh viện.

Hai ngư dân này không tin là mình đã được cứu sống


Gia đình ông Út, bà Ban và con trai Trần Văn Sen sum họp. Ảnh: Đ.Mạnh - C.Sơn


Đắc Mạnh

.