.

Thơ Phan Hùng

.

Tháng giêng

Mẹ gánh tháng giêng lên trời
Mòn con mắt bỏ nửa đời ngồi trông…
Tay em năm ngón thon hồng
Dấu thâm chai sạm mặn nồng giêng hai…
Lá xuân ngậm hạt sương mai
Tháng giêng chải tóc hình hài ai xưa
Hình như chút lạnh giao mùa
Tháng giêng vừa thật vừa đùa khơi vơi
Tháng giêng thả giọt đàn rơi
Bước chân gõ nhịp theo thời gian đi
Nghe từ sợi tóc thầm thì
Tuổi giêng ngả bạc từ khi xuân về
Tháng giêng tảo mộ chiều quê
Khói hương bay giữa sơn khê
        trùng trùng…

PHAN HÙNG

;
.
.
.
.
.