.
Tôi có thể thay đổi:

Bỏ rác vào sọt: khó thay!

Tại nhiều trường ĐH, rác luôn hiện hữu. Các hộc bàn đầy rác do sinh viên (SV) mang tới. Họ lý giải rất đơn giản: Vứt vào hộc bàn cho tiện, không có thùng rác ngay bên, để đó có người đến dọn, đi học sớm ăn vội nên không biết vứt chỗ nào. Nhiều SV vì không kiểm tra kỹ hộc bàn đã vội đưa cặp vào. Tức thì, cặp đen sì, dính đầy thức ăn như bánh mì, ngô luộc... đã phân hủy. Rác còn xuất hiện cả nơi bồn hoa, dưới ghế đá, thậm chí trên cả cành cây...

Ngay tại thư viện Trường ĐH Sư phạm, ta cũng có thể thấy rác xuất hiện trên bàn đọc sách tại tầng 3. Vì bàn bám đầy bụi, không ít SV đã bất ngờ bật ho. Đi lên thư viện mấy ai mang theo khăn lau. Và khi họ xé giấy để lau, 48 chiếc bàn với 96 chỗ ngồi sẽ tốn không ít giấy. Như vậy rác lại bị thải không đúng chỗ.

Cũng như nhiều người, tôi đã từng vứt rác bừa bãi. Và bây giờ, chính tôi đang cố thay đổi hành động của mình để làm giảm bớt lượng rác thải: Không bạ đâu vứt đó; đang vội chạy vào lớp cho kịp giờ học vẫn chạy đi tìm giỏ rác; đến gần thùng rác thay vì đứng từ xa ném...

PHẠM ĐỨC THỌ
;
.
.
.
.
.