.
Trinh sát kể chuyện

Kẻ mua, bán ma túy liên tỉnh sa lưới

.

Qua công tác trinh sát, tháng 5 năm 2016, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây vận chuyển, mua, bán ma túy từ tỉnh Nam Định vào Đà Nẵng và các tỉnh phía nam để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà bị bắt giữ tại ga Đà Nẵng.                     Ảnh: Bá Vĩnh
Đối tượng Nguyễn Văn Hà bị bắt giữ tại ga Đà Nẵng. Ảnh: Bá Vĩnh

Bộ Chỉ huy BĐBP chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với mã số 417B. Qua hơn 2 tháng theo dõi hoạt động của đối tượng, trinh sát nắm được, ngày 23-7, đối tượng Nguyễn Văn Hà (1972) có hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định sẽ lên tàu SE17 tại ga Nam Định để vào Đà Nẵng “giao hàng” cho “đối tác”.

Ban chuyên án lập tức triển khai 3 tổ công tác: Tổ thứ nhất gồm 3 đồng chí có nhiệm vụ mai phục và đón lõng đối tượng trong ga Đà Nẵng; tổ hai, gồm 5 đồng chí chốt giữ trước cửa ra vào của ga (hai tổ công tác do Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phụ trách). Tổ thứ ba, gồm 3 đồng chí do Đội trưởng Đội đặc nhiệm phụ trách, tức tốc bắt xe đi ngay trong đêm 22-7 và đã có mặt ở ga Nam Định vào sáng 23-7.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, được biết đối tượng sẽ lên tàu và ngồi ở số ghế 14, toa số 5, các trinh sát đã bí mật mua 3 vé tàu, theo đó bố trí một trinh sát ngồi ở đầu toa, một trinh sát ngồi cuối toa số 5 để tiện theo dõi và giám sát đối tượng, còn tổ trưởng ngồi ở toa số 6 để chỉ đạo chung. Mãi đến 22 giờ đêm 23-7, tàu mới rời ga Nam Định hành trình vào nam.

Trong thời gian tàu chạy, trinh sát nhận thấy Hà luôn liếc mắt về phía chiếc va ly của y đang để trên giá hành lý, trinh sát nhận định có thể “hàng” đối tượng để trong đó, do vậy tập trung theo dõi, giám sát mọi di biến động của đối tượng trong suốt hành trình.

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 24-7, tàu SE17 đến ga Đà Nẵng, Hà nhanh chóng xách túi du lịch và chiếc va ly rời khỏi tàu. Khi đối tượng bước ra khỏi toa tàu cũng là lúc các trinh sát ép sát Hà, bằng động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, Đội trưởng Đội đặc nhiệm còng hai tay đối tượng vào còng số 8, đồng thời phối hợp với nhân viên an ninh của ga Đà Nẵng đưa đối tượng vào phòng bảo vệ để tiến hành khám xét khẩn cấp.

Tại đó, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Hà (hộ khẩu thường trú tại số nhà 484 đường Tiền Phong, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) với va ly trong đó có tang vật gồm: 4 gói ni-lông chứa chất tinh thể rắn, màu trắng (300 gam ma túy tổng hợp dạng đá), 4 điện thoại di động và 2 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, khai thác mở rộng, trinh sát được biết, trước đó Hà đã nhận của Nguyễn Minh Tài ở Đà Nẵng 90 triệu đồng chuyển qua thẻ ATM và hẹn vào Đà Nẵng giao hàng cho Tài rồi nhận đủ số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Qua lời khai của đối tượng, kết hợp với kết quả công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án đã triển khai ngay 2 tổ mật phục tại khách sạn M.A, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, nơi Hà sẽ tiến hành giao “hàng” cho Tài. Đến 9 giờ 50 phút ngày 25-7, đối tượng xuất hiện. Mặc dù đối tượng thay đổi trang phục và bịt kín mặt, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, cảm nhận và linh tính của trinh sát sau những lần theo dõi đối tượng nên chỉ cần thoáng qua cũng biết đó là tên Tài. Tuy nhiên, khi phát hiện bị lộ, đối tượng bỏ chạy.

Cùng lúc đó, hai tổ trinh sát đồng loạt áp sát và bắt đối tượng, đồng thời bắt luôn đối tượng điều khiển chiếc xe Waveα chở Tài đến điểm hẹn là Nguyễn Hữu V. (sinh năm 1992), hộ khẩu thường trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Ngay sau đó, các tổ công tác dẫn giải đối tượng về tiến hành khám xét tại nơi ở của Nguyễn Minh Tài tại đường Vũ Tông Phan, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Tại đây trinh sát thu được nhiều bao ni-lông dùng để đựng ma túy, cân và các dụng cụ phân chia ma túy cùng một số vật dụng khác. Qua điều tra xét hỏi, Tài nhận đã chuyển tiền cho Hà 90 triệu đồng, khi Hà vào Đà Nẵng giao đủ 200 gam ma túy hàng đá, Tài chuyển tiếp cho Hà 30 triệu đồng còn lại.

Như vậy, qua công tác điều tra, BĐBP đã làm rõ đường dây vận chuyển, mua, bán ma túy từ Nam Định vào Đà Nẵng mà đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Minh Tài, sau hàng chục phi vụ “làm ăn” trót lọt, nay đã bị sa lưới pháp luật.

Hồ Sỹ Quý

;
.
.
.
.
.