.

Hơn 17.000 thí sinh thi đợt 2 vào ĐH Đà Nẵng

.

* Thí sinh khiếm thị được đặc cách vào đại học

Cùng với thí sinh trên cả nước, hôm nay (9-7), 17.327 thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu đăng ký dự thi vào ĐH Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Theo đó, buổi sáng, thí sinh khối B, D thi môn Toán, khối C thi môn Địa; buổi chiều, khối B thi Sinh, khối D thi Ngoại ngữ và khối C thi Sử. Sáng 10-7, thí sinh khối B thi Hóa; khối C, D thi Văn.

Sau khi xem xét học bạ, PGS, TS Trần Văn Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng quyết định xét đặc cách cho thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy vào ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm.
Sau khi xem xét học bạ, PGS, TS Trần Văn Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng quyết định xét đặc cách cho thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy vào ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm.

Tỷ lệ thí sinh dự thi cao

Trước đó, sáng 8-7, thí sinh tập trung tại 18 hội đồng thi trên địa bàn Đà Nẵng làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ. Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, có 14. 371 thí sinh làm thủ tục dự thi trên tổng số 17.327 thí sinh đăng ký dự thi, đạt 82,94%.

Trong buổi tập trung này, nhiều thí sinh xin điều chỉnh sai sót. Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Hà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đăng ký dự thi khối M, Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), nên nộp hồ sơ vào trường này. Trường không tổ chức thi nên hồ sơ bị trả lại. Hà nhận lại hồ sơ, nhưng thời hạn nộp hồ sơ ở trường đã hết, nên nộp hồ sơ thi nhờ ở ĐH Đà Nẵng qua đường bưu điện, nhưng đến ngày dự thi vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi. Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cũng xác nhận rằng không nhận được hồ sơ của thí sinh này. Dù vậy, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng quyết định tạo điều kiện để Hà tham gia kỳ thi.

Một thí sinh khác cũng ở tỉnh Quảng Ngãi đăng ký dự thi nhờ ở ĐH Huế, nhưng giấy báo lại ghi dự thi ở ĐH Đà Nẵng. Sai sót này buộc thí sinh phải dự thi ở ĐH Đà Nẵng đợt 2, thay vì thi ở Huế. Ngoài ra, có nhiều trường hợp sai sót về ngày sinh, tên họ, vùng ưu tiên... đã được Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng điều chỉnh.

Trong đợt thi này, ĐH Đà Nẵng thành lập 18 hội đồng thi; đồng thời điều động 1.261 cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi.

Quyết định nhân văn với thí sinh khiếm thị

Sáng 8-7, thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy được người thân đưa đến Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng bày tỏ nguyện vọng trở thành nhà hoạt động công tác xã hội và xin làm thủ tục đặc cách miễn thi. Câu chuyện của Thủy làm nhiều người xúc động.

Thủy sinh ra ở vùng quê nghèo khó Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, với một mắt bị khiếm thị bẩm sinh. Con mắt thứ hai cũng bị mờ dần khi Thủy học lớp 5, nhưng gia đình không có tiền chạy chữa. Dù vậy, Thủy vẫn rất ham học. Ra Đà Nẵng, ở nhờ tại Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thủy học hòa nhập tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Liên Chiểu).

Suốt 4 năm học, Thủy đều là học sinh giỏi và từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU toàn quốc lần thứ 39. Tiếp đó, Thủy học tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Năm lớp 10, cô học sinh khiếm thị xuất sắc giành giải nhì môn Sinh cấp thành phố. “Gia đình khó khăn nên lúc nhỏ, em vừa học, vừa bán bánh dạo. Lên bậc THPT, em bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ba già yếu, mẹ vừa bị tai nạn nên không lao động được, 3 chị lấy chồng cũng cơ cực, em trai đang làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, nên em tự ý thức mình phải cố gắng tự lo liệu cho cuộc sống!”, Thủy tâm sự.

Khi nói về lý do chọn học ngành Công tác xã hội, Thủy khóc: “Em từng đến những trung tâm bảo trợ xã hội và cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Bởi có nhiều người sinh ra không có tay chân, nhận thức hạn chế…, thậm chí không biết cha mẹ mình là ai. Vì vậy, em mong muốn sẽ giúp đỡ họ”.

Trước hoàn cảnh của cô thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy, PGS, TS Trần Văn Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, sau khi xem qua học bạ và tình trạng sức khỏe, cùng với việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng quyết định xét tuyển thẳng cho Thủy vào ngành Công tác xã hội Trường ĐH Sư phạm. Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của cô thí sinh khiếm thị nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc!

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.