-
Những cây kéo yêu thương
. -
"Gieo mầm hạt giống thiện lương"
. -
Điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh
.
.
.
-
Gom yêu thương sưởi ấm vùng caoĐầu mùa đông, là chị Lệ Dung (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đi gom từng chiếc áo ấm cũ hoặc kêu gọi bạn bè và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ các em học sinh nghèo vùng cao còn thiếu ăn, thiếu mặc...
-
"Cần câu cơm" bên hương mítĐNO - Đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, nhưng ngôi nhà nhỏ của bà Huỳnh Thị Đê trên đường Đội Cấn (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã rộn ràng tiếng nói cười...
-
"Gia tài" sau 7 năm làm thiện nguyệnĐNO - Gia tài còn lại sau 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện của chị Huyền là nụ cười, ánh mắt vui mừng, hạnh phúc của những người chị đã gặp...
-
Cắt tóc miễn phí cho người nghèoĐNO - Nhiều tháng nay, tiệm cắt tóc trên đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) trở thành địa chỉ quen thuộc của những người xe ôm, vé số, lao động nghèo bởi nơi đây họ được cắt tóc miễn phí. Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng, nằm trong chuỗi hoạt động cắt tóc miễn phí của chủ tiệm Nguyễn Minh Vương (SN 1994, quê huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam)...
-
Người bán kem nhặt rác trên bán đảo Sơn TràĐNO - "Sơn Trà đẹp, khách lên chơi đông mà để họ thấy rác vứt ngổn ngang, tui chịu không được", ông Nguyễn Dân (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ với chúng tôi trong một buổi trưa yên ả trên bán đảo Sơn Trà. Mấy năm nay, hành trang ra Đà Nẵng mỗi ngày của ông không chỉ có tủ kem làm kế mưu sinh mà còn những túi ni-lông to và cây gắp rác.....
-
Chuyến xe nghĩa tìnhChứng kiến những gia đình nghèo khó lại phải vất vả lo toan trong những lúc ốm đau, anh Hồ Ngọc Thanh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình ở quận Sơn Trà) đã triển khai chương trình Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng để hỗ trợ bà con nghèo chuyển viện, nhập viện và xuất viện...
-
Khơi nguồn đọc sáchĐNO - Với khẩu hiệu "Khơi nguồn đọc sách - Kết nối yêu thương - Lan tỏa tri thức" cùng sứ mệnh xây dựng các trạm đọc sách miễn phí trên khắp cả nước, dự án Điểm đọc Việt Nam đã có mặt ở 30 tỉnh thành, với số lượng thành viên, cộng tác viên tham gia lên tới hơn 1.000 người. Và Đà Nẵng là một trong số đó với 2 trạm đọc sách miễn phí đang hoạt động...
-
Chèo SUP dọn rác, giữ xanh môi trườngĐNO - Chiều cuối tuần qua, hình ảnh một nhóm chèo SUP (Standup Paddle Board, tiếng Việt là ván chèo đứng - PV) dọn rác ở khu vực bờ sông Hàn được chia sẻ trên nhóm Facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi Xanh-Sạch-Đẹp" đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng...
-
Thu hồi pin cũ, góp phần giữ xanh môi trườngĐNO - Khi câu chuyện về bảo vệ môi trường ngày một "nóng" hơn, mỗi hành động dù nhỏ cũng là cần thiết để tạo nên hiệu quả lớn. Trong đó, việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng đúng cách, đúng chỗ được nhiều người trẻ hưởng ứng và kêu gọi rộng rãi...
-
Giúp người giữa đêm khuyaĐNO - Hơn 3 tháng nay, nhiều người dân Đà Nẵng, nhất là những người thường xuyên đi làm về khuya dần quen với hình ảnh một nhóm bạn trẻ hay hỗ trợ những trường hợp hỏng xe, thủng lốp hoàn toàn miễn phí. Bất cứ đêm khuya hay rạng sáng, chỉ cần có người gọi là các bạn nhanh chóng có mặt. Họ là thành viên của nhóm Báo đêm SOS Đà Nẵng (gọi tắt là nhóm Báo đêm)...
-
Niềm vui bất ngờ đêm Trung thuĐNO - Trung thu là Tết đoàn viên nhưng không phải ai cũng được tận hưởng một đêm rằm tháng Tám trọn vẹn bên người thân, gia đình...
-
Cho mùa Trung thu ấm ápĐNO - Mùa Trung thu về cũng là lúc nhiều đơn vị, câu lạc bộ (CLB), hội nhóm bắt tay vào "chiến dịch" thiện nguyện đêm Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
-
Người trẻ 'đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà'ĐNO - "Bản thân mình cũng như các thành viên tham gia "Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà" đều mong muốn chương trình sẽ hoạt động bền bỉ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung"...
-
Hoa Từ bi kết nối yêu thươngCâu lạc bộ (CLB) Hoa Từ bi kết nối yêu thương có hơn 100 thành viên với nhiều độ tuổi và cùng là đạo hữu Phật tử, tự nguyện góp công góp tiền, tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam...
-
Những "tiểu thương nhí" gây quỹ giúp bạn nghèoĐNO - Tiếp nối thành công của chương trình Kid's Mart đầu tiên diễn ra vào năm 2016, từ đó đến nay, cứ vào mùa tựu trường, Kid's Mart lại tiếp tục chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Đó là chương trình bán hàng nhằm mục đích gây quỹ để tặng quà, tặng học bổng cho những học sinh, sinh viên khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập do Công ty TNHH MTV Nông trại An Phú (An Phú Farm) tổ chức...
-
"Mẹ Bích" của trẻ khuyết tậtĐNO - Một buổi sáng giữa mùa hè, tôi gặp chị Trương Thị Ngọc Bích (SN 1980, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đang loay hoay với hơn chục trẻ khuyết tật tại Trường Chuyên biệt Tương Lai (Cơ sở 1, đường Huy Cận). Hơn 5 năm nay, chị Bích gắn bó với các em khuyết tật ở đây và được các em gọi bằng cái tên đầy thân thương: "mẹ Bích"...
-
Mang tiếng Anh về làngĐNO - Sinh ra và lớn lên tại thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, hiểu được những thiệt thòi của trẻ em vùng nông thôn trong việc tiếp cận với tiếng Anh, Nguyễn Thanh Long (SN 1997) hiện đang theo học khoa Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) đã sáng lập dự án "Tiếng Anh 1 Đô (đô-la - PV) - Mang tiếng Anh về làng" nhằm tổ chức những lớp tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em nông thôn trong độ tuổi từ 6-11...
-
Những suất cơm sẻ chiaĐNO - Với mong muốn sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng (đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), từ tháng 6-2018, nhóm Tâm Duyên gửi tặng bệnh nhân và người nhà những suất cơm miễn phí...
-
Trao, nhận yêu thươngTrao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, thông điệp ấy được các bạn học sinh (HS) CLB Care&Share của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn truyền đi trong nhiều hoạt động ý nghĩa khi thực hiện những chương trình thiện nguyện, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, khó khăn…..
-
"Địa chỉ đỏ" từ thiệnTrên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), có một "địa chỉ đỏ" về từ thiện từ một cặp vợ chồng miệt mài trên bước đường thiện nguyện, bằng tất cả tấm lòng...
-
Nối những niềm vuiDù thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa nhưng anh Hồ Ngọc Thanh (chủ quán Nhúng Ớt, số 10 Phạm Quang Ảnh, Sơn Trà) vẫn không ngừng theo đuổi những kế hoạch trong công tác thiện nguyện của mình. Niềm vui khi cây cầu bắc qua con suối vừa mới khánh thành ở Quảng Nam chưa dứt thì anh lại tất bật chuyển gạo ủng hộ bà con nghèo ở Quảng Ngãi...
-
Người khuyết tật chung tay giữ gìn môi trường sạch đẹpĐNO - Khoảng 2 tháng nay, người dân đi biển sớm đã quen nhìn thấy hình ảnh một nhóm người khuyết tật tập tễnh nhặt rác dọc các bãi biển Đà Nẵng vào mỗi sáng cuối tuần. Hỏi ra mới biết, đó là những thành viên của nhóm Hòa Nhập Xanh gồm những người khuyết tật tâm huyết vì môi trường...
-
'Biệt đội nhí' bảo vệ môi trườngĐNO - Ở khu dân cư Bình Phước 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có một "lực lượng" đặc biệt chuyên đi thu gom, phân loại rác tại các hộ gia đình vào dịp cuối tuần. Thành viên của "lực lượng" này là những cô bé, cậu bé chỉ trong độ tuổi 6-12...
-
Chan chứa nghĩa tình suất cơm 2.000 đồng giữa lòng thành phốĐNO - "Đừng ngần ngại, cô bác vào ăn cơm đi!", đó là câu nói được gắn trước cửa quán cơm "Yên Vui" trên đường Lý Triện (phường An Khê, quận Thanh Khê). Như tên gọi của mình, quán cơm chan chứa nghĩa tình này mang đến nhiều niềm vui, an ủi cho những con người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống...
-
Lan tỏa Zumba đến cộng đồngĐNO - Tại Đà Nẵng, khi nhắc đến Zumba, các bạn trẻ sẽ nghĩ ngay đến Lava Studio- cái tên thân thuộc mà các học viên vẫn quen gọi suốt gần 3 năm nay. Đây là câu lạc bộ (CLB) do Nguyễn Kim Ngân (28 tuổi) sáng lập, mang bộ môn Zumba đến với người dân Đà Nẵng...
-
Truyền nghề bằng tình yêu thươngBao năm nay, mỗi ngày, cô giáo Lê Thị Tuyết (48 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vẫn đi về hơn 40km để dạy may cho người khuyết tật ở Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), không kể mưa nắng, đêm hôm khuya khoắt…..
-
Tấm chân tình từ tiệm cắt tóc miễn phíĐNO – Cái nắng oi ả của tiết trời Đà Nẵng tháng 6 dường như dịu đi nơi tiệm cắt tóc của vợ chồng anh Lợi - chị Thủy. Cái dịu mát ấy không chỉ đến từ máy quạt hay chút gió hiếm hoi mùa hè, mà còn tỏa ra từ tấm biển hiệu mang dòng chữ "Cắt tóc miễn phí" đặt trước hiên nhà…...
-
Chị Hải từ thiệnChị Đỗ Thị Hải (SN 1980, trú tổ dân phố 65, phường Hòa Cường Bắc quận Hải Châu) lâu nay nổi tiếng với danh hiệu "Chị Hải từ thiện", bởi chị luôn đồng hành, sẻ chia cùng người nghèo, những người bất hạnh...
-
Chung tay giữ gìn cho thành phố sạch đẹpĐNO - Trong những đêm diễn ra Lễ hội pháo hội quốc tế Đà Nẵng 2019 ( DIFF 2019) khi nhiều người hối hả tìm cho mình một vị trí đẹp để chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt thì lại có những bạn trẻ tự nguyện nhặt từng mảnh rác để cho thành phố này luôn sạch đẹp ...
-
Tranh thủ 'giờ vàng', tận tình cứu chữa bệnh nhânVới tinh thần "Hồi sức tận lực - Tích cực tận tâm", bác sĩ Phạm Như Thông (SN 1986, quê Quảng Nam), công tác tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp để cải thiện mạnh mẽ quy trình điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp, mang lại cơ hội cứu sống, phục hồi cao hơn cho bệnh nhân đột quỵ. Bác sĩ Thông cũng là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh Nụ cười công chức Đà Nẵng năm 2018...
-
Hành động đẹp trên đường phố Đà NẵngĐNO - Sáng 25-5, trang fecebook "Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng" đăng tải thông tin và hình ảnh một nam công dân dưới thời tiết nắng nóng đã tự giác đục phá tảng bê tông tươi rơi vải và bám dính trên nền đường để ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Hành động của nam công dân nhận rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng và đề xuất tìm người trong ảnh để khen thưởng xứng đáng...
-
Quán cơm chay ấm lòng người lao động nghèoĐNO - Hơn 3 năm nay, quán cơm chay tùy hỷ Hồng Minh tọa lạc trên đường Bùi Giáng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người lao động nghèo. Cứ vào giờ cơm trưa và tối, những bác xe ôm, người bán vé số, buôn ve chai, thợ nề và cả sinh viên tập trung về đây dùng bữa, nghỉ ngơi...
-
"Bạn hữu giảng đường" ở Đại học Đông ÁĐNO - Mới thành lập và đi vào hoạt động chỉ gần 1 năm, nhưng Câu lạc bộ "Bạn hữu giảng đường UDA", còn gọi là đội phản ứng nhanh UDA (thuộc Đại học Đông Á) đã trở thành lực lượng hỗ trợ tích cực, địa chỉ đáng tin cậy cho nhiều sinh viên trong trường khi gặp khó khăn trong cuộc sống...
-
Lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ nghèoĐNO - Đều đặn thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm đường Núi Thành (quận Hải Châu) lại vang tiếng đọc bài, giảng bài của lớp học tiếng Anh miễn phí do cô Trần Thị Hương (63 tuổi) đứng lớp. Suốt 6 năm nay, trừ những ngày đau ốm nặng, còn lại cô Hương chưa để các em nghỉ một buổi học nào...
.
.
.
.
.