.
-
Giản dị cà-phê Việt giữa lòng 'phố Tây'Nằm tại số 135 Lê Quang Đạo (thuộc khu phố An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn), Nguyen Haus and Café nổi bật bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi xưa cũ...
-
Đến Ans thưởng thức món chay, nghe nhạc, xem gốm NhậtTọa lạc tại 169F Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, nếu không biết trước về Ans, chắc hẳn mọi người sẽ không thể nhận ra đây là một nhà hàng chay. Không gian bên trong quán được trang trí rất bắt mắt và ấn tượng...
-
Lãng mạn cùng Kiot cafeNằm khá khuất trên con đường Trần Bình Trọng (quận Hải Châu) đông đúc, nhưng Kiot cafe tạo ấn tượng với người đi đường bằng bề ngoài nhỏ xinh, lãng mạn...
-
Cựa Củi - nơi gói ghém hương vị cơm nhàNằm ẩn mình trong con hẻm 133 trên đường Nguyễn Văn Linh sầm uất, với không gian cổ điển đậm lối kiến trúc Pháp, mấy bộ bàn ghế gỗ đều từ thời "ông bà anh" cùng thực đơn đậm chất "cơm mẹ nấu", tiệm ăn Cựa Củi luôn mang đến cho thực khách một cảm giác thân quen, gần gũi dẫu lần đầu ghé đến...
-
Ăn tối ở một 'Hội An thu nhỏ'Đến thành phố biển Đà Nẵng, ngoài việc được đắm mình trong làn nước trong mát, dạo chơi trên những bãi biển đẹp như mơ dưới nền trời xanh biếc, du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức các món hải sản nơi đây...
-
Đi quán không dùng ống hút nhựa"Lạ lẫm chút nhưng khá thú vị" - là nhận xét của chị Nguyễn Lan Anh (30 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) khi cùng gia đình đến uống nước tại quán cà-phê và bánh ngọt Wonderlust (96 Trần Phú) có sử dụng ống hút bằng inox...
-
Thư thái cùng Phin CoffeeNằm ngay cuối con đường Lê Đình Dương nhộn nhịp người xe, Phin Coffee như thổi luồng gió mát từ tên gọi đến không gian...
-
Bánh xèo ơi...Trên con đường Nguyễn Thiện Kế (quận Sơn Trà), quán "Bánh xèo Nhung-Đặc sản Đại Lộc" mang đúng hương vị bánh xèo quê. Cái bánh giòn vừa phải, nhân là lát thịt ba chỉ và con tôm đất. Cô chủ quán là người Đại Lộc...
-
Tĩnh lặng cùng Trọc Thư TràTọa lạc ở một trong những con phố đông đúc bậc nhất Đà Nẵng, Trọc Thư Trà (235 Hoàng Diệu, quận Hải Châu) lặng lẽ tạo dấu ấn trong lòng người thưởng trà gần xa, theo cách riêng...
-
Ăn bữa cơm ở... "Nhà A Phủ"Chẳng biết từ bao giờ, những quán ăn theo kiểu "cơm nhà" lại gây thích thú cho thực khách đến vậy. Ở Đà Nẵng, những năm trước một vài quán cơm niêu như Nhà Đỏ, Ngói Đỏ, Trúc Lâm Viên… mới xuất hiện cũng đi theo cách thức nấu bữa cơm nhà trong không gian sang trọng, chỉ dành cho thực khách khá giả...
-
Phá lấu trộn - món ngon ăn là ghiềnĐNO - Ngoài các món ngon đặc sản đáng thử như mỳ quảng, bún mắm nêm, bánh tráng cuốn thịt heo… khi đến Đà Nẵng, bạn không thể bỏ qua món phá lấu trộn cứ nếm thử là "ghiền"...
-
Thư giãn với không gian nhã nhặn, sang trọngBoulevard Gelato & Coffee (77 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu) là địa chỉ khá thích hợp cho những người chỉ muốn loanh quanh ở trung tâm thành phố những ngày cuối tuần để cà-phê, thư giãn và cả "sống ảo"...
-
Vàng ươm, giòn rụm với bánh căn Đà NẵngĐNO - Trong vô vàn các món ăn dân dã của miền Trung, bánh căn luôn là món ăn hấp dẫn đủ để "gây nghiện" cho người dân địa phương và cả những ai khi đến Đà Nẵng. Cũng là những chiếc bánh nhỏ được làm từ bột gạo, có hình tròn, song, so với bánh cùng loại ở Nha Trang và Đà Lạt thì bánh căn Đà Nẵng có một nét riêng khác biệt từ cách ăn cho đến hình thức...
-
Đến Sunrise cà-phê tránh nóng ngày hèCó những ngày mà nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 37, 38 độ thì tìm một quán cà-phê có không gian "giải nhiệt" như Sunrise là lựa chọn không tồi...
-
Ngon đậm đà bánh canh Đà NẵngĐNO - Bánh canh là món ăn quen thuộc, phổ biến ở nhiều tỉnh, thành miền Trung. Tùy vào cách chế biến và cách sử dụng nguyên liệu đặc trưng của mỗi vùng miền mà món ăn này mang hương vị khác nhau. Bánh canh có thể được xếp vào món ăn "đặc sản" mà du khách không nên bỏ qua khi du lịch miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng...
-
Thanh tịnh với Phúc An Vegetarian & CaféĂn chay ngày nay không còn là nếp sống riêng của những người theo đạo Phật mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều giới, nhiều thành phần xã hội. Trong xu hướng đó, tại Đà Nẵng hiện không quá khó để bạn tìm thấy một địa chỉ nhà hàng kinh doanh ẩm thực chay...
-
Điểm hẹn của cả gia đình"The World coffee" (114 Hoàng Hoa Thám) là một tổ hợp cà-phê khá rộng rãi, khang trang, được thiết kế dành cho mọi đối tượng...
-
"Sống chậm" ở cà phê "bao cấp"ĐNO – Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với những điểm đến hấp dẫn và các hoạt động du lịch sôi nổi mà còn níu chân du khách bằng những điểm dừng chân yên tĩnh để "sống chậm". Trong đó, không thể không nhắc đến những quán cà-phê "mới mà cũ"...
-
Món Nhật theo cách của người ViệtChúng tôi đang muốn nói đến Dasushi - chuỗi nhà hàng ẩm thực phong cách Nhật Bản tại Đà Nẵng, tọa lạc tại các địa chỉ 150 Phan Châu Trinh, 266-268 Nguyễn Văn Linh và Lô A11-1 Võ Văn Kiệt...
-
Hải sản Bà RôĐến Đà Nẵng những ngày này, sau khi thỏa thích khám phá, vi vu phố biển, bạn nhớ dừng chân thưởng thức những món hải sản thơm ngon...
-
Góc làng Pháp cổ kính trong lòng thành phốTrầm mặc, cổ kính như một góc làng Pháp xưa giữa lòng thành phố… là ấn tượng của nhiều thực khách về địa chỉ cà-phê Ti Gôn (31 Trần Thánh Tông, quận Sơn Trà)...
-
Đậm đà bún mắm nêmĐNO - Trên "bản đồ ẩm thực" Đà Nẵng, bún mắm nêm "nghiễm nhiên" có vị trí hết sức nổi bật bên cạnh những đặc sản hấp dẫn khác như mỳ Quảng, bún chả cá, bánh xèo, bánh tráng cuốn thịt heo.....
-
Ngẫu hứng hát hò tại La cà-phêNằm khuất sâu trong con hẻm K227/85 Nguyễn Văn Thoại, La cà-phê (ảnh) là điểm hẹn thú vị cho những bạn trẻ yêu âm nhạc thể hiện khả năng hát ca...
-
Sống lại những ngày xưa cũ với Cà-phê Anh SáuQuán cà-phê có cái tên dân dã tọa lạc ở con đường còn ít người qua lại-Nghiêm Xuân Yêm (quận Ngũ Hành Sơn)...
-
Độc đáo Nguyễn Gia TrangMới đi vào hoạt động hồi cuối năm 2018, nhà hàng Nguyễn Gia Trang (20 - 22 Nguyễn Thuật, quận Cẩm Lệ) đã trở thành địa chỉ ẩm thực có sức hút với thực khách gần xa...
-
Đến Sincero tận hưởng khí trờiNếu muốn trốn xa cái ồn ào, bức bối của trung tâm thành phố, bạn có thể đến quán cà-phê Sincero (lô X2, đường Võ Nguyên Giáp) với không gian thoáng đãng, chỉ hít gió trời mà không cần điều hòa, không quạt máy...
-
Thư thái với Tiệm cà phê CỏCuối tuần rồi, tôi ngỏ ý muốn tìm một địa chỉ cà-phê yên tĩnh, lạ lạ chút để cà kê cùng nhóm bạn thân, thì được chỉ ngay đến Tiệm cà-phê Cỏ, nằm trong con kiệt 294/32 Điện Biên Phủ. Nếu không biết trước, thật khó hình dung, trên cung đường sầm uất bậc nhất quận thành phố này lại có một địa chỉ cà-phê "tĩnh" đến thế...
-
Trải nghiệm cà-phê sạch ở Colb Coffee"Nếu được một lần uống ly cà-phê nguyên chất, bạn mới hiểu giá trị văn hóa đích thực của loại thức uống đặc biệt này", Huỳnh Anh, chủ quán cà-phê Colb (K51/17 Lương Thế Vinh) chia sẻ với thực khách...
-
Ruby Garden - điểm hẹn của người lớn tuổiMột lần tình cờ ghé cà-phê Ruby Garden (K72/21 Nguyễn Văn Thoại), chợt thấy từng nhóm những cô chú tuổi hoa niên tóc pha màu sương hàn huyên chuyện trò...
-
Đến Fil's cà-phê tìm chút tĩnh lặngNằm nép mình trong con ngõ nhỏ số 225/3 Đống Đa (quận Hải Châu), Fil's cà-phê như tách biệt hẳn với phố thị ồn ã. Thoạt nhìn, không gian của Fil's khá nhỏ hẹp nhưng vào bên trong lại mở ra một không gian mới, rộng rãi mà ấm áp...
-
Chè nóng giữa mùa đôngChè là món quà vặt rất được yêu thích. Mùa nào thức nấy, mùa hè có chè đá mát lạnh, mùa đông có chè nóng vừa ăn vừa thổi. Vì là món ăn vặt bình dân nên chè thường được bày bán nhỏ gọn nơi góc chợ hay gánh hàng rong…..
-
Ngọt lành thực dưỡng Bảo AnPhương pháp "thực dưỡng" - lối ăn uống, sinh hoạt đúng quy luật tự nhiên để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, thậm chí chữa lành bệnh tật - đã và đang được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, giữa guồng quay tất bật của cuộc sống hiện đại, không phải ai cũng có điều kiện thực hiện...
-
Đến Tôn Nữ quánNhững yếu tố của "cơm gia đình" như ngon, tươi mới, nóng hổi, không gian ấm cúng, sạch sẽ... chính là những điểm cộng đầu tiên thực khách có thể cảm nhận khi đến quán cơm (266 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng)...
-
Vevy Milktea Ngon, bổ và rẻTọa lạc tại số 71-73 Phan Châu Trinh, Vevy Milktea, quán trà sữa quen thuộc của nhiều học sinh, sinh viên Đà Nẵng gần 4 năm nay, nhận được rất nhiều lời ngợi khen của khách hàng...
.
.
.
.
.