Tuổi trẻ Đà Nẵng vững bước lên đường nhập ngũ

.

Năm 2025, toàn thành phố có 1.444 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Trên khắp các phố phường, thôn xóm những ngày trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ rực rỡ màu cờ đỏ và khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền cổ động ngày hội giao quân. Hầu hết thanh niên trúng tuyển phấn khởi chuẩn bị hành trang, sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì sự bình yên cho đất nước, quê hương.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quận Ngũ Hành Sơn thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: ANH ĐỨC
Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quận Ngũ Hành Sơn thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: ANH ĐỨC

Cùng với khí thế sôi nổi tòng quân của thanh niên toàn thành phố, năm nay phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) có 6 trường hợp viết đơn xung phong nhập ngũ. Hai thanh niên Trần Văn Trung và Trương Sĩ vừa tốt nghiệp đại học, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cả hai đã viết đơn tình nguyện lên đường. Trần Văn Trung cho biết: “Luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của người thanh niên, em rất vui khi được gọi lên đường nhập ngũ. Môi trường quân đội tuy có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng là nơi để rèn luyện và trưởng thành, em sẽ cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Thái Văn Phúc, thôn Lệ Sơn 3, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) thi đỗ đại học năm đầu, nhưng tạm gác lại việc học để tình nguyện làm người chiến sĩ. Phúc tâm sự: “Em suy nghĩ là thanh niên thì phải hoàn thành nghĩa vụ với quê hương đất nước, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc rồi sau đó mới lo cho công việc của bản thân và gia đình”. Cha của Phúc là anh Thái Văn Đức từng nhập ngũ tại Trung đoàn công binh 83 Hải quân, chia sẻ: “Dù Phúc là con trai một nhưng gia đình vẫn động viên con sẵn sàng lên đường, viết tiếp truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ”.

Gia đình chị Phạm Thị Tâm, thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) có con trai lớn đang tại ngũ ở Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, nay lại vui vẻ tiễn con trai út lên đường nhập ngũ với niềm tin tưởng các con mình sẽ thực sự trưởng thành. Tại quận Hải Châu, những ngày này không khí rộn rã của ngày hội giao quân lan tỏa khắp nơi.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND phường Phước Ninh cho biết: “Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để gia đình và thanh niên hiểu rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ, qua đó hăng hái lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Phường có 12 thanh niên viết đơn tình nguyện sẵn sàng nhập ngũ năm 2025”. 

Một trong các mô hình mới rất có ý nghĩa trong năm nay là Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu phát động và triển khai chương trình “Vững chắc hậu phương - đồng hành cùng chiến sĩ”. Phường kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, trao tặng sinh kế cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tình nguyện nhập ngũ và tặng quà cho 17 thanh niên trúng tuyển, giúp họ an tâm rèn luyện, phấn đấu trong thời gian tại ngũ. Được hỗ trợ tủ bán bánh mì, bàn ghế và xe đạp mới làm phương tiện đi lại, bà Trương Thị Tuyết, mẹ của thanh niên Nguyễn Xuân Lộc (tổ 37), cho biết: “Chồng tôi làm thợ may, bản thân tôi công việc bấp bênh nên gia cảnh khó khăn. Nay con trai lên đường phục vụ quân đội, dù có nhiều nỗi lo nhưng tôi rất xúc động vì được địa phương tặng phương tiện mưu sinh, góp phần bảo đảm thu nhập cuộc sống”.

Năm nay có nhiều trường hợp anh em sinh đôi như: Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ); Lê Đức Hiếu và Lê Đức Huy, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà); Trần Gia Huy, Trần Nhật Tiến, phường Phước Ninh (quận Hải Châu); Nguyễn Kim Thắng và Nguyễn Ngọc Lợi, phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang)… đều trúng tuyển và tình nguyện lên đường.

Những ngày này, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển, các chương trình văn hóa, văn nghệ giao lưu “Tiễn anh lên đường”... được các cấp chính quyền, đoàn thể, ban ngành từ quận, huyện đến phường, xã tổ chức sôi nổi, trang trọng, thể hiện sự chu đáo và tình cảm nồng ấm của hậu phương dành cho gia đình và các thanh niên sắp trở thành chiến sĩ. Gác lại bao công việc làm ăn, sinh sống, gác lại bao nỗi lo toan, trăn trở về tương lai, những chàng trai Đà Nẵng náo nức chuẩn bị hành trang cho cuộc đời quân ngũ với niềm tự hào được tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng vững bước lên đường, cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ bình yên cho đất trời Tổ quốc.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.