Cùng chung tay thực hiện chương trình “An sinh xã hội” của thành phố, trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hướng về người dân vùng sâu, vùng xa, các địa bàn khó khăn, mang mùa Xuân vui tươi đến mọi người, mọi nhà, bồi đắp tình quân dân ấm áp.
![]() |
Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang thành phố tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 cho hộ nghèo, chiến sĩ dân quân khó khăn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trong chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” 2025. Ảnh: HỒNG HẠNH |
Trong không khí rộn ràng của năm mới 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho hơn 30 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ với tình cảm nồng ấm và sự quan tâm chu đáo. Từ nguồn đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, LLVT thành phố chúc Tết và tặng quà đồng bào dân tộc các xã Hòa Phú, Hòa Bắc của huyện Hòa Vang; xã Tư, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam); thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng cộng 500 suất quà trị giá 350 triệu đồng, chung tay cùng thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội.
Tại xã Hòa Bắc, Đoàn thanh niên LLVT thành phố phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang tổ chức chương trình “Xuân Khu 5 Đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Những năm qua, đời sống của phần lớn bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại đây khởi sắc, thu nhập ổn định nhờ sản xuất nông nghiệp, trồng cây gây rừng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tuổi trẻ LLVT thành phố phối hợp chính quyền địa phương trao tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo và học sinh vượt khó, góp phần mang đến niềm vui, động viên tinh thần để bà con yên tâm, phấn khởi đón Tết đủ đầy, an vui. Đón bộ đội về với quê hương, sự phấn khởi hào hứng hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười từ người già đến trẻ nhỏ. Bên những cánh mai rừng khoe sắc vàng tươi, già làng Bùi Văn Siêng ở thôn Tà Lang cứ xuýt xoa: “Tết năm nào bộ đội cũng về thôn, thật vui và hạnh phúc quá. Mừng Đảng, đón xuân mà có “Bộ đội Cụ Hồ” quây quần càng làm cho chúng tôi thêm tin yêu Đảng và Bác Hồ, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, của quê hương Hòa Bắc”.
Tết năm nay, tuổi trẻ LLVT thành phố và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2025”, tặng 70 suất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; gia đình khó khăn và học sinh vượt khó tại khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu); trẻ em mồ côi tại Làng SOS; cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui như được nhân đôi khi tinh thần tương thân tương ái, tấm lòng vì cộng đồng của người chiến sĩ được sẻ chia, lan tỏa đến từng hoàn cảnh, từng số phận không may mắn trong những ngày đầu năm mới.
Không chỉ vậy, những khoản tiền tiết kiệm từ nuôi heo đất hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ LLVT thành phố nâng niu, gói ghém tình cảm yêu thương đong đầy trong hàng nghìn chiếc bánh chưng, bánh tét mang đậm hơi thở của Tết cổ truyền dân tộc. Những chiếc bánh nóng hổi được trao tận tay các gia đình nghèo, đồng đội khó khăn, góp thêm một cái Tết ấm tình quân dân trong mỗi ngôi nhà. Những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 lại đến với nhân dân khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, giúp tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp các con đường, dựng cổng chào đón Tết; giúp các gia đình chính sách, hộ neo đơn dọn dẹp vườn tược, trang trí nhà cửa.
Xúc động trước việc làm tận tụy vì dân của bộ đội, ông Phạm Văn Lên, tổ 5 khối phố Khánh Sơn chia sẻ: “Hình ảnh các chiến sĩ hăng hái, nhiệt tình giúp nhân dân, chúng tôi thấy tinh thần của bộ đội rất tuyệt vời, không chỉ góp phần mang lại không khí vui tươi đoàn kết đón năm mới, mà còn tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.
Mùa Xuân Ất Tỵ 2025 đang rộn ràng trên khắp các khu phố, làng quê. Hình ảnh bộ đội đón Tết sum vầy, chung tay chăm lo cho cuộc sống của người dân khó khăn như một nét đẹp sáng ngời của tình quân dân sắt son gắn bó. Vui xuân đón Tết, quân dân sát cánh bên nhau cùng thắp lên ước mơ, niềm tin và khát vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc, cùng chung sức chung lòng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.
HỒNG HẠNH