Tác nghiệp nơi đầu sóng

.

Đối với mỗi người làm báo, chỉ cần một lần được tác nghiệp ở Trường Sa là cả đời nhớ mãi bởi đó là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao. Khi đến Trường Sa, mỗi nhà báo đều có biết bao cung bậc cảm xúc trước những khó khăn, gian khổ và sự kiên cường của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Ai cũng muốn chuyển tải những hình ảnh, thước phim nóng bỏng, ý nghĩa về đời sống, tinh thần lạc quan của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Xin giới thiệu với quý bạn đọc những hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Báo Đà Nẵng ở Trường Sa và nhà giàn DK1/10 nơi thềm lục địa phía nam Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật Bãi cạn Cà Mau) đưa phóng viên lên nhà giàn thông qua hình thức kéo dây ròng rọc. Để đặt chân lên nhà giàn, đoàn công tác gồm các nhà báo phải trải qua hành trình cam go, từng người một rời tàu lớn để lên xuồng nhỏ tiếp cận gần chân trụ của nhà giàn, người ở dưới muốn đi lên phải bám vào thanh gỗ có đeo đai an toàn rồi được phía trên hợp sức kéo lên. Ảnh: QUỐC KHẢI
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật Bãi cạn Cà Mau) đưa phóng viên lên nhà giàn thông qua hình thức kéo dây ròng rọc. Để đặt chân lên nhà giàn, đoàn công tác gồm các nhà báo phải trải qua hành trình cam go, từng người một rời tàu lớn để lên xuồng nhỏ tiếp cận gần chân trụ của nhà giàn, người ở dưới muốn đi lên phải bám vào thanh gỗ có đeo đai an toàn rồi được phía trên hợp sức kéo lên. Ảnh: QUỐC KHẢI
Phóng viên Thanh Tình phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn tại lễ gắn biển Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lát, tháng 5-2018.  Ảnh: ĐỨC THU
Phóng viên Thanh Tình phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn tại lễ gắn biển Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lát, tháng 5-2018. Ảnh: ĐỨC THU
Thời gian lên mỗi điểm đảo chỉ vài tiếng đồng hồ nên các phóng viên phải tranh thủ tập trung phỏng vấn, khai thác tư liệu về đời sống của các cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa.  Trong ảnh: PV Xuân Duyên, Báo Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang) phỏng vấn cán bộ đảo Tốc Tan C. Ảnh: DUYÊN ANH
Thời gian lên mỗi điểm đảo chỉ vài tiếng đồng hồ nên các phóng viên phải tranh thủ tập trung phỏng vấn, khai thác tư liệu về đời sống của các cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa. Trong ảnh: PV Xuân Duyên, Báo Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang) phỏng vấn cán bộ đảo Tốc Tan C. Ảnh: DUYÊN ANH
Trường Sa luôn là đề tài hấp dẫn của các nhà báo.  Ảnh: THANH TÌNH
Trường Sa luôn là đề tài hấp dẫn của các nhà báo. Ảnh: THANH TÌNH
Các ấn phẩm Báo Đà Nẵng được gửi đến các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: DUYÊN ANH
Các ấn phẩm Báo Đà Nẵng được gửi đến các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: DUYÊN ANH
Phóng viên ra Trường Sa phải mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ; ngoài máy ảnh, máy quay phim, còn có thuốc chống say sóng, túi nilon bảo quản máy ảnh và điện thoại.  Ảnh: THANH TÌNH
Phóng viên ra Trường Sa phải mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ; ngoài máy ảnh, máy quay phim, còn có thuốc chống say sóng, túi nilon bảo quản máy ảnh và điện thoại. Ảnh: THANH TÌNH
Phóng viên Ngọc Phú phỏng vấn cán bộ trạm radar bảo vệ vùng biển Trường Sa. Ảnh: P.V
Phóng viên Ngọc Phú phỏng vấn cán bộ trạm radar bảo vệ vùng biển Trường Sa. Ảnh: P.V

 

;
.
.
.
.
.
.