.

Sách mới, sách hay

.

1. Đinh Lê Hương từng là tiếp viên hàng không. Một ngày, cô quyết định “hạ cánh” và chọn đất nước Mặt trời mọc là nơi để học tập. Đây là một quyết định mà chính cô cũng bất ngờ. Bởi Lê Hương chưa từng yêu mến Nhật Bản. Thậm chí, cô còn không mấy thiện cảm bởi người Nhật sao nguyên tắc quá, tỉ mỉ quá, thời trang ở Nhật lại chẳng phải gu của cô. Thế rồi, mỗi ngày trải nghiệm ở Nhật, từ hệ thống tàu điện ngầm đông đúc và phức tạp nhất thế giới, những đại lộ chật kín người, những cửa hàng bé tí đến đi đâu trên phố cũng thấy toàn người già… đã thu hút cô. Dưới con mắt của một cô gái Hà Nội, các vấn đề của Nhật Bản đều được thể hiện vừa mang tính chuyên môn nhưng vô cùng gần gũi. Giọng văn nữ tính, mượt mà của Đinh Lê Hương khiến thể loại truyện hồi ký trở nên dễ đọc, sinh động hơn rất nhiều. Tin rằng với tự truyện hồi ký  Chuyện ở vịnh Tokyo (NXB Thế giới, tác giả Đinh Lê Hương) sẽ còn đọng lại trong người đọc nhiều điều sau khi gấp quyển sách lại.

2.Khiêu vũ cùng bản nhạc cuộc đời (NXB Trẻ, Xuân Nguyễn tuyển chọn, Phan Hoàng Lệ Thủy dịch) là cuốn sách thuộc thể loại nghệ thuật sống. Trong bối cảnh mà kinh tế trì trệ, lạm phát gia tăng, thất nghiệp bủa vây, cuộc sống con người vội vã, quên dần những giá trị sống truyền thống như hiện nay thì rất cần những lời khuyên giản dị, kịp thời, giúp người ta tìm lại được thăng bằng. Từ đó, tự tạo cho mình những niềm vui sống bé nhỏ. Ta thường không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể học cách chung sống và vươn lên từ đó. Nói một cách văn vẻ, đó là: Ta thường không được chọn bản nhạc cuộc đời chơi cho mình, nhưng ta có thể học cách khiêu vũ cùng bản nhạc đó. Tập sách này đưa ra những lời khuyên và triết lý sống không cao siêu mà rất đời, ai cũng có thể tìm thấy nhiều trong số đó cái gì có thể áp dụng được cho mình.

THẠCH LAM

;
.
.
.
.
.