.

Đà Nẵng - thành phố môi trường 2011

.

Lần nào cũng vậy, cũng cái cảm giác mừng vui khi đặt chân đến Đà Nẵng, niềm vui này không chỉ là cái rạo rực được gặp lại gia đình, bạn bè mà còn cả cảm giác nôn nao khi được về lại thành phố yêu thương, độc đáo quê mình.

Đàn bồ câu thân thiện trên công viên Biển Đông. 			         Ảnh: P.V
Đàn bồ câu thân thiện trên công viên Biển Đông. Ảnh: P.V

Tôi tin rằng, chẳng đâu như ở nơi đây, mảnh đất đang thay đổi không phải từng năm mà là từng ngày, từng giờ... Rất cảm ơn thời gian xa Đà Nẵng, nhờ đó mà tôi càng thêm trân trọng, yêu mến mảnh đất mà năm nào cũng oằn lưng gánh bão. Rất cảm ơn những con phố chật chội và đầy khói bụi của chốn đô thành, nhờ đó mà tôi thấy thật hạnh phúc khi đi giữa những con đường sạch, mới ở Đà Nẵng. Rất cảm ơn những khuôn mặt mệt mỏi, bực dọc vì tắc đường, nhờ đó mà tôi thấy thật may mắn khi thênh thang trên những con đường vui dọc ngang những Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu...

Tôi tin rằng không ở đâu trên đất nước này có một bãi biển đẹp như thế, với những hàng dừa xanh và bãi biển rộng dài, sạch đến vậy; sẽ không nơi đâu trên đất nước này có được một bãi biển với bình minh và hoàng hôn tuyệt vời, hùng vĩ đến như thế. Cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn thành phố đẹp, trong lành và thân thiện của tôi.

Đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Đà Nẵng và Giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.
Đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Đà Nẵng và Giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”.
Đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Đà Nẵng (thứ ba từ phải qua) nhận giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, Bali, Indonesia 2011. Ảnh: CTV
Đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Đà Nẵng (thứ ba từ phải qua) nhận giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, Bali, Indonesia 2011. Ảnh: CTV

Mười lăm năm trở thành đô thị, sự thay đổi không chỉ từ một thành phố ngang cấp huyện trở thành một cấp hành chính trực thuộc Trung ương, mà còn sâu xa hơn là sự thay đổi của cách nghĩ, cách làm. Hơn 90.000 hộ dân đã vì thành phố này mà di dời đến nơi ở mới. Năm 1996 chỉ hơn 300 con đường có tên, mà nay đã lên đến cả ngàn con đường. Thành phố đã thay đổi để làm nên niềm vui mới, hồn sắc mới...

Có lẽ vì những lý do đó mà Đà Nẵng vinh dự là thành phố duy nhất của Việt Nam được Bộ Tài nguyên - Môi trường đề cử là một trong mười thành phố vì môi trường ở các nước ASEAN. Để đạt được kết quả này, bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi, thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có sân bay quốc tế, có cảng biển nước sâu, kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ngày càng hoàn chỉnh... Nhưng tất cả những điểm trên vẫn chưa thể là sự thuyết phục cho một giải thưởng, mà ý nghĩa của nó dễ được kiểm chứng: thành phố phải sạch, an ninh, có chiến lược quản lý tài nguyên bền vững... Đà Nẵng đã thuyết phục. Đà Nẵng đã chinh phục.    

Thật khó để trả lời câu hỏi: Ở Đà Nẵng, con đường nào là sạch nhất? Bởi vì tất cả các con đường ở thành phố này đều sạch như nhau...  Trong ảnh: Một góc đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: P.V
Thật khó để trả lời câu hỏi: Ở Đà Nẵng, con đường nào là sạch nhất? Bởi vì tất cả các con đường ở thành phố này đều sạch như nhau... Trong ảnh: Một góc đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: P.V
      Ảnh: M.Đ.L
Ảnh: M.Đ.L
Để có một thành phố sạch, trật tự, ngăn nắp, hằng đêm có hàng trăm công nhân cần mẫn chăm chút từng góc đường. 			         Ảnh: Quốc TÍN
Để có một thành phố sạch, trật tự, ngăn nắp, hằng đêm có hàng trăm công nhân cần mẫn chăm chút từng góc đường. Ảnh: Quốc TÍN

Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò to lớn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã triển khai tận tụy nhiệm vụ của UBND thành phố thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” cũng như có những hành động rất quyết liệt nhằm cải thiện, bảo đảm  các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, nước, không khí, tạo ra sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho con người trên địa bàn thành phố.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên với con người, chính quyền Đà Nẵng đã được ghi nhận. Tại hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 9 được tổ chức tại Yangon (Myanmar) đã nhất trí chọn Đà Nẵng của Việt Nam là một trong 10 thành phố đoạt giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu đại diện cho đoàn Đà Nẵng – Việt Nam sang nhận giải thưởng cao quý này tại Bali (Indonesia) vào ngày 23-11-2011.

Giải thưởng “Đà Nẵng – thành phố vì môi trường” thực sự là nguồn cổ vũ, động viên  to lớn cho thành phố trong việc cải thiện hơn nữa môi trường sống. Đây còn là động lực giúp Đà Nẵng kiên quyết con đường phát triển bền vững, kết hợp hài hòa và chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm trở thành thành phố sinh thái trong tương lai không xa. Mục tiêu này rất khó, đặc biệt trong giai đoạn có những diễn biến phức tạp của khí hậu nhưng chắc chắn không phải là không thể với sự đồng lòng của nhân dân và chính quyền Đà Nẵng.

Mai Chi Mai

;
.
.
.
.
.