Đà Nẵng cuối tuần

Trao, nhận yêu thương

09:51, 21/07/2019 (GMT+7)

Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, thông điệp ấy được các bạn học sinh (HS) CLB Care&Share của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn truyền đi trong nhiều hoạt động ý nghĩa khi thực hiện những chương trình thiện nguyện, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, khó khăn…
   

Các thành viên Câu lạc bộ Care&Share mang yêu thương đến với những mảnh đời neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng.  Ảnh: T.L
Các thành viên Câu lạc bộ Care&Share mang yêu thương đến với những mảnh đời neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng. Ảnh: T.L

Đối với các thành viên CLB Care&Share, việc học là nhiệm vụ quan trọng nhưng tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng là một hoạt động giúp các em “lớn lên” về mặt cảm xúc, nhân cách và lòng nhân ái. Bởi vậy, dù rất bận rộn với thời gian biểu trên lớp học nhưng các thành viên rất hiếm khi vắng mặt trong các hoạt động của mình. Với họ, một khi sẵn lòng cống hiến, giúp ích cho cộng đồng là biết lan tỏa yêu thương, mang lại cho đời sự sẻ chia và niềm hạnh phúc.

Bạn Nguyễn Thị Hà, HS lớp 11B2 bộc bạch: “Em rất vui khi tham gia vào các hoạt động của CLB. Em nhớ mãi lần đầu tiên tham gia, hôm đó là một ngày mưa, em chạy xe tới cổng Làng Hy Vọng - nơi đầu tiên trong chuyến thiện nguyện của mình. Em thực sự rất hồi hộp. Em tự hỏi, liệu các em nhỏ có thích mình không, mình học chưa được nhiều ngôn ngữ hình thể, có giao tiếp được với mấy em không?...

Nhưng khi gặp Khoa - cậu bé em gặp đầu tiên ở làng - thì em chợt hiểu: “Hóa ra con người gặp nhau đã là một loại ngôn ngữ”. Khoa 5 tuổi, nhỏ con, năng động, chỉ tiếc em bị khiếm thính. Bước qua bỡ ngỡ ban đầu, Khoa nhanh chóng thân thiện và ôm em thật chặt bằng đôi tay nhỏ xíu. Hôm đó, em cùng các bạn tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, cùng vẽ tranh, xếp máy bay giấy. Nụ cười của Khoa và các bạn nhỏ ở đó là kỷ niệm khó phai”.

Còn với Nguyễn Phúc Bình, HS lớp 11D1, CLB là ngôi nhà thứ hai. Ở đó, Bình cảm nhận được yêu thương, học thêm nhiều kỹ năng. Và cũng ở đó, tình cảm của Bình được lan tỏa. “Trước khi đến với CLB, công tác thiện nguyện đối với em đơn giản chỉ là góp sách giáo khoa cho các bạn ở vùng sâu vùng xa, hay quyên quần áo cũ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Từ khi trở thành thành viên của CLB, em hiểu hơn về những mảnh đời kém may...”, Bình nói. Năm học vừa qua, Bình tham gia 6 chuyến đi, đáng nhớ nhất là dự án “Màu hạnh phúc” tổ chức hồi cuối tháng 5. Bình được gặp gỡ, chuyện trò với các ông bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ở đó, ấn tượng nhất với Bình là “chị Liên”- một trong những bà cụ hiện đang sống ở đây. Bà đóng vai trò như một chị cả của trung tâm, từ chăm sóc các thành viên khác, lo việc cơm nước, dọn dẹp. Bà đáng yêu và thân thiện. Bà còn khoe với Bình cả chiếc kẹp tóc được tặng.

Trần Đoàn Lina, Chủ nhiệm CLB cho biết hiện CLB có 22 thành viên nòng cốt, ngoài ra mỗi mùa hè đều tuyển thêm thành viên mới. Hoạt động chính của CLB là bán hàng gây quỹ, tổ chức các chuyến đi từ thiện và hỗ trợ Đoàn trường trong việc tuyên truyền, quyên góp, lên kế hoạch hoạt động…

Theo lời Lina, để có nguồn quỹ hoạt động, CLB bán móc khóa do các bạn tự làm nhân dịp các ngày lễ lớn, phong bao lì xì dịp Tết Nguyên đán, quyên góp vở, sách truyện cũ cho các em HS vào năm học mới... Riêng năm học vừa qua, CLB đã thực hiện hành trình “Tiếp bước đến trường”, tặng 35 phần quà cho các em HS, mỗi phần quà gồm 10 cuốn vở, bộ đồ dùng học tập gồm hộp bút, bút mực, bút chì, bộ thước, bút màu, tẩy, gọt và hơn 1.000 cuốn sách truyện cho tủ sách Làng Hy Vọng; vận động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Thực hiện dự án “Cánh én yêu thương” với sự đồng hành của 36 HS THCS, THPT trên địa bàn thành phố, CLB đi thu gom giấy lịch cũ làm 105 cuốn sách chữ nổi cho HS khiếm thị và trao 50 phần quà Tết cho 50 HS khiếm thị và khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, với sự tài trợ từ Campus Vietnam. CLB ủng hộ sữa, tã, các nhu yếu phẩm cho 37 trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm chất độc hóa học tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ; tổ chức hoạt động teambuilding kết hợp các chuyến đi từ thiện cho 36 HS THCS, THPT trên địa bàn thành phố nhằm rèn luyện các kỹ năng mềm và hoạt động thiện nguyện. Cuối tháng 5 vừa qua, CLB tổ chức thực hiện Dự án “Màu hạnh phúc”, mang yêu thương đến với 170 người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng.

Sau những chuyến đi ấy, các bạn hiểu và yêu cuộc sống nhiều hơn. Quỳnh Trang bộc bạch: “Em đã học được cách cho đi và san sẻ yêu thương, trân trọng và biết ơn những gì mình đang có. Em rèn luyện khả năng làm việc nhóm và có cơ hội quen nhiều bạn bè hơn”. Còn Lê Nguyên Phương Thảo thì cho rằng, trước đây em là một đứa trẻ đúng nghĩa, sống vô lo, dễ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt. Các dự án xã hội ý nghĩa của CLB đã cho em học được cách yêu thương, quý trọng mọi thứ. “Ở CLB mọi người lắng nghe, góp ý cho nhau và tạo cơ hội để thể hiện thế mạnh, khả năng mà vốn dĩ trước đây mình chưa tìm thấy ở bản thân”, Phương Thảo chia sẻ.

Thiên Lam

.