Cái giá của lối sống buông thả

.

Ham chơi, đua đòi và sống buông thả, thích hưởng thụ, N.T.M.H (SN 2001, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) rơi vào hết sai lầm này đến sai lầm khác, để rồi phải chấp nhận cảnh chôn vùi tuổi thanh xuân sau cánh cửa trại giam.

Bước vào pháp đình, khuôn mặt N.T.M.H biến sắc. Hai vai cô rung lên như cố gắng nén giọt nước mắt sắp rơi xuống… Hết lớp 9, H. bỏ học, tìm vui với những trò chơi vô bổ ngoài xã hội. Những đêm vắng nhà của H. tăng dần theo năm tháng. Dễ dãi và có nhan sắc nên H. được nhiều chàng trai tiếp cận, “gửi lời ong bướm”.

Sự buông thả của H. khiến cô mang thai với một người đàn ông khi tuổi còn quá nhỏ. 16 tuổi - cái tuổi hầu hết bạn bè tìm kiếm ước mơ trong những trang sách thì H. phải ở cử để chăm sóc con thơ. Khi con chập chững những bước đi đầu đời, H. bỏ mặc cho cha mẹ, người thân chăm sóc, tiếp tục lao vào ăn chơi và tìm kiếm “tình yêu” mới. Tuy nhiên, tình yêu mới sớm tan vỡ, H. đến với những người đàn ông khác nhưng chẳng níu giữ được bao lâu nên phó mặc cho số phận…

Được sự khuyên bảo của cha mẹ và anh chị, H. đôi lần tự nhủ sẽ rời xa những thứ phù phiếm ngoài xã hội, cố gắng làm việc để nuôi con khôn lớn, dùng tình mẹ để bù đắp thiếu thốn tình cảm người cha cho con. Muốn có tiền nhưng làm việc gì H. cũng thấy vất vả, đồng lương ít ỏi chỉ đủ tiền phấn son… Vậy là, H. bỏ mặc con nhỏ cho cha mẹ và anh chị ở quê nuôi, ra Đà Nẵng xin làm nhân viên phục vụ cho những tụ điểm ăn chơi, quán bar, karaoke. Cuộc sống nơi phố thị khiến H. trở nên buông thả hơn. Những lúc rảnh rỗi, H. đàn đúm với những kẻ thích chơi hơn làm…

Trong những lần giao lưu, H. gặp và trở nên “thân thương” với N.Q.Th (SN 1995, trú quận Thanh Khê). Sau đó, Th. và H. thuê căn hộ ở quận Sơn Trà sống chung như vợ chồng… Ngày 7-9-2022, Th. liên hệ và mua nợ của D. (không rõ lai lịch) 90 viên thuốc lắc. Ngày 9-9-2022, Th. nhận ma túy và hứa sau khi bán hết sẽ trả đủ 16,2 triệu đồng cho D…

Tối 12-9-2022, Th. đang ở căn hộ thì T. (chưa rõ lai lịch) gọi hỏi mua 8 viên thuốc lắc và một gói ketamine. Th. giấu ma túy trong người rồi rủ H. đi giao ma túy cho T. Khi cả hai đến chung cư khu vực ven biển thì bị Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Khám xét căn hộ của Th. và H., lực lượng công an phát hiện thêm 71 viên thuốc lắc.

Nói lời sau cùng, H. lí nhí: “Mong hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời và chăm lo cho con thơ”. Trong lúc HĐXX nghị án, H. liên tục đảo mắt tìm con và người thân trong vô vọng. Sau khi xem xét các quy định pháp luật, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo N.Q.Th 16 năm 6 tháng tù và bị cáo N.T.H.H 4 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhận mức án, H. gục xuống bàn khai báo bật khóc - những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng...

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.