Bạn đọc

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mổ cấp cứu nhưng không có khả năng trả viện phí

09:33, 12/11/2020 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung (SN 1977, ngụ thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), đang được điều trị tại khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, phải mổ cấp cứu ngay khi nhập viện vào ngày 3-11 vì bị phình bóc tách động mạch chủ type A. Gia đình chị vốn mưu sinh bằng nghề chài lưới, cào hến sống qua ngày nay lại thêm khó khăn trăm bề.

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.  Ảnh: MAI HIỀN
Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: MAI HIỀN

Anh Trần Anh (SN 1975) - chồng chị Nhung cho biết: “Vợ chồng tôi có 6 người con. Cháu đầu làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu giữa học hết lớp 7, lớp 10. Ba cháu sau đang tuổi đi học. Cả nhà sống dựa vào nghề chài lưới, cào hến. Hôm nào thuận lợi, vợ chồng tôi kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày”.

Kể từ ngày chị Nhung nhập viện, phần lo cho vợ, phần vì lũ lụt không đi chài lưới, cào hến được nên hằng ngày anh Anh túc trực trước cổng bệnh viện (tuyến đường Hải Phòng). Hôm thì anh ăn cơm từ thiện, hôm ghé nhà bà con ở Đà Nẵng ăn nhờ bữa cơm. Các con ở nhà tự chăm sóc cho nhau. Thỉnh thoảng anh tranh thủ buổi tối về nhà thăm các con rồi liền ra lại Đà Nẵng.

Chị Đỗ Thị Bảo Vân (khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng) - bác sĩ hồi sức tim cho chị Nhung cho biết: “Bệnh nhân Nhung nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, mệt nhiều. Bệnh nhân được siêu âm, phát hiện tràn dịch màng ngoài tim và có hình ảnh nghi ngờ phình bóc tách động mạch chủ nên được chuyển chụp CTA. Bệnh nhân được kết luận bị phình bóc tách động mạch chủ type A và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau mổ thì huyết động tốt, có duy trì thuốc dãn mạch để khống chế huyết áp cao. Bên cạnh đó, vì bệnh nhân mổ cấp cứu nên tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sau khi bệnh nhân được rút ống nội khí quản thì thở ì ạch, phổi thông khí kém do viêm phổi cộng thêm cơ địa mập. Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân tạm ổn, cần tiếp tục điều trị để cải thiện tình trạng hô hấp và nhiễm trùng trước khi cho xuất viện”. Chi phí điều trị của chị Nhung dự tính lên đến 100 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Công Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương và ông Lê Bá Vân, Trưởng thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Trần Anh - chị Nhung. Ông Vân thông tin: “Gia đình anh Trần Anh thoát nghèo 2 năm nay. Tuy nhiên, gia đình đông con nên cuộc sống vẫn khó khăn. Khi hay tin chị Nhung bị bệnh phải mổ, tôi vận động bà con trong thôn hỗ trợ gia đình anh Trần Anh 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận xã cũng hỗ trợ 20kg gạo và dự kiến ngày 14-11 tiếp tục tặng 20kg gạo”.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, xin gửi về Phòng Cuối tuần - Bạn đọc (Báo Đà Nẵng), số 33 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236.3812341, đường dây nóng 0905832222; hoặc tài khoản: Báo Đà Nẵng - Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng: 100214851000415 (đề nghị ghi rõ: Hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Nhung). Bạn đọc cũng có thể liên hệ trực tiếp với gia đình chị Nhung (anh Trần Anh, điện thoại 0702033828).

MAI HIỀN

.