Sắc tranh Xuân Mậu Tuất

.

Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, Hội Mỹ thuật thành phố phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật liên quan đến con giáp của năm. Và năm nay, hơn 20 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Sắc Xuân Mậu Tuất 2018” (diễn ra từ 19 đến 26-1) đều sống động với hình ảnh chú chó thông minh, gần gũi và đầy tình cảm.

Tác phẩm Thiếu nữ và thú cưng của Trần Văn Tâm.
Tác phẩm Thiếu nữ và thú cưng của Trần Văn Tâm.

Họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chia sẻ, từ xưa đến nay, chó là con vật gắn bó, thân thiết với con người và có nhiều đức tính tốt đẹp như lòng trung thành, sự thông minh. Thế nhưng, hình tượng con chó trong mỹ thuật có lẽ hiếm thấy hơn các con vật khác như rồng, ngựa, hổ, khỉ...

Bởi dù là con vật quen thuộc nhưng chó lại khó đưa thành hình tượng nghệ thuật thị giác, cho nên những họa sĩ thật sự dành cảm xúc trước hình tượng con vật này cũng khá ít. Trong giới hội họa cả nước, những họa sĩ có tác phẩm nổi bật vẽ về chó phải kể đến họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Đặng Thị Dương, Lê Trí Dũng, Trần Nguyên Đán...; họa sĩ Đà Nẵng thì có Duy Ninh, Tường Vinh...

“Nói vậy để thấy rằng những tác phẩm về chủ đề chó trưng bày tại triển lãm lần này là sự nỗ lực của các họa sĩ, trong đó nhiều họa sĩ trẻ có bút pháp trẻ trung, đầy sức sáng tạo. Mỗi tác phẩm thể hiện cái tôi rất riêng của người sáng tác nhưng toát lên câu chuyện chung về cuộc sống, đó là sự sẻ chia, gắn kết yêu thương”, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ nhận định.

Là một trong số họa sĩ trẻ tham gia triển lãm lần này, họa sĩ Trần Hải (giảng viên Mỹ thuật Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) chia sẻ, anh gặp không ít khó khăn khi thực hiện đề tài. Ý tưởng hiện lên trong anh là hình ảnh chú chó khá thân thiện với con người, hay tinh nghịch đùa giỡn những cuộn len mà bà, mẹ đang đan áo mỗi độ đông về.

Từ đó, anh sử dụng những gam màu tươi tắn cho tác phẩm và đặt tên là “Đùa”. “Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm là sau những căng thẳng của công việc, cuộc sống, chúng ta hãy thư giãn đi, hãy vui đùa với người thân, bạn bè”, họa sĩ Trần Hải nói.

Hơn 20 tác phẩm về chó trưng bày tại triển lãm được thể hiện bằng chất liệu quen thuộc như sơn dầu, acrylic... và được thể hiện dưới hình thức đơn lẻ như hình ảnh chú chó tinh nghịch trong Đùa của Trần Hải; chân dung một chú chó con với đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác trước bầu trời mùa xuân trong Xuân về của Huỳnh Thị Thắng, Tuất của Ngô Mạnh... hay phối hợp với hình tượng thiếu nữ như Xuân Mậu Tuất của Nguyễn Duy Luân. Thiếu nữ và thú cưng của Trần Văn Tâm lại là chân dung của cô gái cùng chú chó cưng lồng giữa những bông hoa xòe cánh, như niềm hạnh phúc của người và vật trước mùa xuân...

Theo họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, những chú chó tại triển lãm “Sắc Xuân Mậu Tuất 2018” có thể nói là khá mới lạ, đem lại những cảm xúc bất ngờ cho những người yêu thích nghệ thuật thị giác, bên cạnh những đề tài về con người và thiên nhiên rộn ràng sắc xuân...

“Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên đán, Hội Mỹ thuật thành phố phát động hội viên cũng như họa sĩ toàn thành phố sáng tác chủ đề mùa xuân và con giáp biểu tượng của năm. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng có nhiều tác phẩm chất lượng về đề tài 12 con giáp, tạo động lực sáng tạo, không khí phấn khởi cho họa sĩ thành phố trong năm mới”, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha cho biết thêm.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.