Học sinh Cơ tu dưới mái trường sạch, đẹp

.

Điểm Trường bán trú Phú Túc (thuộc Trường tiểu học xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) vừa được sửa chữa, nâng cấp khá khang trang từ nguồn tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Học sinh thích thú với khu vui chơi vừa được đầu tư tại trường. (Ảnh chụp tháng 6-2020) Ảnh: NGỌC PHÚ
Học sinh thích thú với khu vui chơi vừa được đầu tư tại trường. (Ảnh chụp tháng 6-2020) Ảnh: NGỌC PHÚ

Cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Phú cho biết, dự án do Trung tâm Xây dựng năng lực Thích ứng (CAB) phối hợp với UBND huyện Hòa Vang thực hiện vào cuối năm 2019. Do ảnh hưởng Covid-19 nên đến tháng 6-2020 dự án mới được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Theo cô Tâm, dự án đã nâng cấp 7 nhà vệ sinh, chống thấm cho 6 phòng học, mua mới 80 bộ bàn ghế học sinh, 60 sạp ngủ và 4 bộ đồ chơi sân trường. “Từ khi đưa vào sử dụng, 62 em học sinh ở điểm trường bán trú Phú Túc có chỗ ngủ với sạp mới, phòng học được ốp gạch mới cho đến nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, thoáng mát hơn. Đặc biệt, vào giờ ra chơi, các em đến khu vui chơi để giải trí, vận động. Nhìn các em vui vẻ, hào hứng, thầy cô cũng hạnh phúc”, cô Tâm chia sẻ.

Có mặt tại điểm Trường bán trú Phú Túc, ghi nhận của chúng tôi, 2 dãy phòng học được sơn sửa mới, nền nhà được lát gạch bóng loáng, các nhà vệ sinh sạch, đẹp. Đặc biệt, bên ngoài sân là khu trò chơi - trông giống một công viên thu nhỏ. Chị Mai Thị Xuân (trú thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) có 3 con đang học ở điểm trường bán trú Phú Túc cười bảo: “Cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đến điểm trường xa xôi này. Với trường lớp, cơ sở vật chất khang trang, giờ đây, mỗi ngày đến trường của các con thực sự là những ngày vui”.

Trường gần nhà nên trong năm học 2019-2020, hôm nào anh Đinh Văn Lộ (trú thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) cũng ghé đến trường xem 2 con mình học tập, vui chơi. “Đời mình khổ rồi, không được học hành. Giờ đây con mình không những được đến trường mà còn được Nhà nước, thầy cô quan tâm, hỗ trợ từ bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đến việc học hành. Gia đình tôi rất biết ơn”, anh Đinh Văn Lộ tâm sự.

Không chỉ có học sinh, phụ huynh thôn Phú Túc vui vì cơ sở điểm trường được đầu tư mà các thầy cô giáo gắn bó với điểm trường nhiều năm cũng xúc động không kém. Thầy Phùng Văn Ngọc đã gắn bó với điểm trường Phú Túc hơn 10 năm qua, từ những ngày điểm trường còn nhà tranh vách nứa, sau đó được xây dựng mới. Tuy nhiên, qua thời gian, ngôi trường xuống cấp, thấm dột. Đến hôm nay, điểm trường mới được sửa chữa, đầu tư nhiều mặt. “Một điều kiện dạy học rất tốt ở vùng đất xa xôi là niềm mơ ước của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Đây cũng là động lực để các giáo viên chúng tôi nỗ lực hơn trong sự nghiệp trồng người”, thầy Ngọc nói...

Những ngày đầu năm học mới 2020-2021, học sinh chưa đến trường vì Covid-19, các thầy cô giáo đã đến dọn dẹp vệ sinh, trang trí lại từng lớp học; đồng thời, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hòa Phú chỉ đạo các thầy cô giáo điểm trường soạn bài gửi về cho học sinh học tập. Đối với 18 học sinh lớp 1 tuyển sinh trong năm học mới, các giáo viên tổ chức “tuần học làm quen” – hướng dẫn tư thế ngồi, cách cầm bút cho học sinh, sau đó tiến hành dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.