.

Nạn số đề - Kỳ II: Bao giờ cho hết... đánh đề?

.

Nạn chơi đề không phải là mới,  nhưng nó đang hoạt động khá phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dù các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng chưa mang lại hiệu quả thiết thực...

Thiên đường hay địa ngục?

Mô tả ảnh.
Khá nhiều quầy vé số trong thành phố ghi đề vẫn ngang nhiên hoạt động. (Ảnh minh họa)

“Cứ nhìn thấy ai mặt mũi đăm chiêu, thẫn thờ như vừa bị người yêu đá, đi qua bàn vé số nhìn bảng số dò, rồi lại lẩm nhẩm như cầu kinh thì đích thị là những con nghiện đề” - Cậu bạn thân nói nhỏ với tôi. Quan sát thấy, những người đánh đề ở quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu là công nhân đang làm việc tại làng đá Non Nước, phụ nữ với đủ nghề lao động phổ thông… Dân chơi đề ở đây không lạ gì chị L., một con nghiện đề nặng. Chị này làm phụ hồ, trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc, yên ấm với chồng và một con gái. Thế nhưng do bị cuốn vào vòng xoáy lô đề nên chị không từ một thủ đoạn nào để có tiền đánh đề, kể cả vay mượn, rồi trộm cắp. Người chồng chịu không thấu nên ly hôn. Giấc mơ đổi đời từ số đề vẫn còn âm ỷ trong người khiến chị không thiết gì làm ăn, bỏ bê con cái, suốt ngày thơ thẩn với những con số. Cứ sáng dậy là chị lại gặng hỏi cô con gái chưa đầy 4 tuổi về giấc mơ sau một đêm ngủ dậy để… đánh đề. Nhưng đổi đời đâu chưa thấy, mẹ con chị lại sắp… ra đê mà ở bởi phải bán căn nhà nhỏ, gia tài duy nhất để trả nợ tiền thua đề.

 Một người dân ở đây kể: Gia đình anh H. làm phụ hồ mới vào định cư ở phường Hòa Hải là nạn nhân mới nhất của lô đề. Cũng vì quá mê chơi đề mà từ căn nhà trị giá 500 - 600 triệu đồng, anh H. bán để trả nợ thua đề, mua lại căn nhà nhỏ hơn 200 triệu đồng, giờ phải bán nốt, đi ở nhà thuê. Anh bạn tôi chép miệng: “Trường hợp như thế kể sao cho hết. Vay mượn tiền rồi trộm cắp, đánh nhau cũng vì đề. Thì cứ nghĩ, một ngày làm cật lực của công nhân làng đá chỉ khoảng 100 ngàn đồng, mà thua đề những 300 ngàn đồng thì phải vay mượn. Cái thứ này, càng chơi lại càng máu, càng thua càng cay cú nên mới tan cửa nát nhà đó chứ. Từ xưa đến nay đâu có thấy ai giàu vì đề đâu”. Cách đây vài năm, người dân quận Ngũ Hành Sơn vẫn còn nhớ vụ một người hành nghề bảy đáp (xẻ thịt bò) vì chơi đề, bị “xử”, rồi chống trả, đến giờ thì cả mấy bố con đều rủ nhau... ngồi tù.

Rồi những dịch vụ “ăn theo” số đề cũng ra đời như lễ bái, xin xăm, xin số... Bởi một vốn bốn lời nên người ta vẫn cứ mê muội như con thiêu thân vào lô đề. Những con nghiện đề nhìn đâu cũng thấy số: Đi đường vấp té cũng ra số, nhìn cột mốc đường cũng thành số, gặp tai nạn giao thông thay vì nhảy vào cứu thì cố ráng nhìn biển số xe để “oánh” đề… Thậm chí có người còn bỏ cả công ăn việc làm, ngồi vẽ theo hình dích dắc để đoán con số có thể đưa họ một bước lên… thiên đường. Nhưng thiên đường thì chưa thấy mà nguy cơ... ra đường ở thì đã nhỡn tiền trước mắt.

Khó dẹp?

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Viết Tình, Trưởng công an phường Hòa Hải cho biết: “Lực lượng Công an phường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm ghi đề trá hình, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Trước Tết, lực lượng Công an đã xử lý 6 vụ đánh bài, 2 vụ ghi số đề ở tổ 17 và 15, phạt hành chính mỗi vụ từ 1 - 1,5 triệu đồng”. Khi hỏi về những quầy vé số trá hình để ghi đề mọc hai bên đường ngay gần đồn Công an, Thượng tá Tình cho biết: Quầy ghi đề của bà Phương, cơ quan Công an đã xử phạt 2 lần, mỗi lần 1,5 triệu đồng nhưng đối tượng này khá ngoan cố, bị xử phạt rồi lại tiếp tục tái phạm. Đến nay, bà ta lôi cả con gái vào ghi đề. Được biết, do mức xử phạt quá nhẹ mà lợi nhuận lại cao nên các đối tượng này sẵn sàng chấp nhận bị phạt. Chơi đề, chung chi không sòng phẳng dẫn đến đánh nhau, gây nhiều vụ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an phường Hòa Hải cũng đã đề nghị mỗi tổ dân phố, chi bộ ở khối phố đưa chỉ tiêu không có người đánh đề để công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa để cả xã hội cùng vào cuộc. “Hiện nay hoạt động của các đối tượng này tinh vi hơn là chơi đề bằng cách nhắn tin qua điện thoại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra bí mật, bắt quả tang tại chỗ để tiến tới dẹp bỏ tệ nạn này”, Thượng tá Tình nói. Đà Nẵng cũng là một trong số ít những địa phương ban hành quyết định dành khoản kinh phí 120 triệu đồng từ nguồn thu của xổ số kiến thiết làm kinh phí chống nạn đánh đề. Tuy nhiên, khi chưa có những biện pháp hiệu quả hơn thì tệ nạn này vẫn tồn tại, và bao nhiêu gia đình đang phải tan cửa, nát nhà vì đề.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

 

;
.
.
.
.
.