-
Fiorentina chỉ cần 1 bàn thắng
(ĐNĐT) - Không còn cơ hội vào top 4 Serie A, Fiorentina quyết dốc toàn lực cho cuộc tiếp đón Bayern Munich. Chỉ cần thắng với tỷ số tối thiếu, Viola sẽ cầm vé vào vòng tứ kết.
-
Thắng "3 sao" trước HAGL, Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu V-League
(ĐNĐT) - SHB Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu V-League sau chiến thắng "3 sao" trước Hoàng Anh Gia Lai, chiều 7-3.
-
Tỉnh cơn mê
Đồng nghiệp Thảo Nguyên của Báo Thể Thao & Văn hóa, trong một bài viết ngày 2-3, có cái nhìn khẩn thiết và lời cảnh báo xác đáng dành cho các quan chức đang giữ trọng trách lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam xung quanh những hiện tượng đáng ngại gần đây.
-
Đại hội lần thứ nhất Hội Cổ động viên Bóng đá SHB Đà Nẵng
Được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, sáng 7-3, Hội Cổ động viên (CĐV) Bóng đá SHB Đà Nẵng tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đã đến dự.
-
Kim Yu-na và cánh cửa vào lịch sử
Ngày 26-2 trở thành một ngày hội với đoàn VĐV Hàn Quốc tại Olympic mùa Đông Vancouver 2010 và Kim Yu-na đã bước vào lịch sử khi cô gái chưa tròn 20 tuổi này mang về cho quê hương tấm HCV Olympic đầu tiên ở môn trượt băng nghệ thuật.
-
Tiếp tục vận động toàn dân tập luyện bóng bàn
Sáng 6-3, Liên đoàn Bóng bàn (LĐBB) thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 (2011-2015) nhằm đánh giá hoạt động của LĐBB thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2 (2011-2015).
-
SHB Đà Nẵng - HAGL: Khó có cửa cho đội bóng phố Núi
(ĐNĐT) - Trong 2 lần gần nhất đến làm khách tại Chi Lăng, Hoàng Anh Gia Lai đều bị thua đậm với tỷ số 4-0 (2008) và 4-1 (2009). Trở lại Chi Lăng lần này, khó khăn càng chất chồng với Hoàng Anh Gia Lai khi đối thủ của họ không chỉ là đương kim vô địch V-League mà thầy trò Kiatisuk đang đối mặt với quá nhiều khó khăn.
-
Nhật Thanh và những khát vọng...
“Ăn cơm” tuyển hơn 7 năm và có trong tay 10 HCV, 3 HCB giải Vô địch quốc gia cả 2 nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước nữ cùng HCĐ SEA Games 22 nhảy 3 bước, nhưng với Bùi Thị Nhật Thanh, khát vọng dường như bất tận. Cũng lạ lắm, dù đang bước vào tuổi 30, nhưng khi nói đến giải đấu cuối cùng với tư cách VĐV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010), “cô gái Vàng” của Thể thao Đà Nẵng sôi nổi hẳn.
-
Milan - Roma bất phân thắng bại, Real, M.U lên ngôi đầu
(ĐNĐT) - Trong lúc ngôi đầu của La Liga và Premier League có biến động thì vị trí của Inter ở Serie A không hề thay đổi, thậm chí còn có dấu hiệu chắc chắn hơn dù chưa thi đấu vì hai đội bám sát sau đã bất phân thắng bại, trong loạt trận đêm qua.
-
Kịch chiến thành Rome
(ĐNĐT) - AC Milan làm khách ở thủ đô Rome được dự báo là cuộc quyết đấu mang tính sống còn không chỉ cho Milan và cho AS Roma mà quan trọng hơn là thể hiện sức mạnh… vẫn còn đủ để đeo bám Inter đang chót vót ở ngôi đầu.
-
Đức, Pháp thất thủ trên sân nhà
(ĐNĐT) - Diego Maradona đã giữ đúng lời hứa để vũ điệu tango nhảy múa trước mũi xe tăng Đức. Chỉ một bàn thắng thôi vẫn đủ để Argentina giành thắng lợi và cho thấy họ đang dần vào “phom” cho chiến dịch World Cup 2010.
-
Xe tăng và điệu Tango
ĐNĐT) - Lẽ ra trận đấu này đã diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái nhưng phải hoãn vì cái chết bất ngờ của thủ môn Enke. Chủ nhà không tung ra đội hình mạnh nhất dù Maradona thề sống thế chết sẽ làm cho điệu tango nhảy múa thoải mái trước mũi xe tăng Đức.
-
Zidane thà chết chứ không xin lỗi Materazzi
Huyền thoại bóng đá Pháp, Zinedine Zidane cho biết mình thà chết chứ không xin lỗi Marco Materazzi, người đã bị Zizou húc đầu vào bụng trong trận chung kết World Cup 2006
-
Lê Huỳnh Đức và cái uy tướng trẻ
Khi vừa được giao nhiệm vụ dẫn dắt một SHB Đà Nẵng khởi đầu liêu xiêu tại V-League 2008, Lê Huỳnh Đức chẳng được dành nhiều niềm tin. Cũng phải thôi, khi những Trần Vũ, Phan Công Thìn và gần nhất là Phan Thanh Hùng đều nếm trải cay đắng nhiều hơn vinh quang. Thế nhưng, V-League 2009 đã ghi nhận thành công vượt trội của nhà cầm quân trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề với một tâm thế vững vàng, một bản lĩnh đáng nể.
-
Nhận diện những đối thủ của SHB Đà Nẵng
Trong số 3 đối thủ của SHB Đà Nẵng tại bảng H, AFC Cup 2010, CLB Cảng Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn so với Geylang United (Singapore) và NT Realty Wofoo Tai Po (Hong Kong). Không chỉ là đại biểu của làng bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Cảng Thái Lan còn là một CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan.