Thứ Năm, 11/3/2010, 10:28 (GMT+7)
  • Lại chuyện xây nhà trái phép

    Trong những ngày qua, nhiều tờ báo Trung ương và địa phương liên tục phản ảnh về việc người dân tiếp tục xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp thuộc Dự án Khu đô thị bắc Nhà ga, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), gây sự chú ý của dư luận.

  • Cầu thần ban chức

    Trên một số tờ báo cho hay: Trong dòng người đến các lễ hội tâm linh và đền, chùa cầu may đầu năm có không ít cán bộ, công chức. Trong đó, có những người ra sức cầu xin thánh thần ban chức, ban tiền và hứa hẹn cúng lễ để đền đáp. Họ ghi rõ cả nguyện vọng và chức danh mong “được ban” ra giấy để trên mâm lễ và theo như lời hứa, họ sẽ lễ thật to nếu đạt được ước nguyện.

  • Văn hóa giao thông dịp Tết

    Vấn  đề vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đã và đang là nỗi lo lớn của toàn xã hội. Theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (từ ngày 25-1 đến ngày 29-1-2009, tức từ 30 đến mồng 4 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận 242 ca cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT), tăng 30 ca so với Tết Mậu Tý.

  • Giữ sạch môi trường trong dịp Tết

    Vào những ngày cuối năm là thời điểm người dân đổ xô đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa… chuẩn bị đón Tết. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, các loại rác được người dân thải ra khá nhiều so với ngày thường. Và cũng trong quãng thời gian này, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường phải tăng ca, làm việc cật lực suốt ngày đêm mới giữ được cho đường phố xanh-sạch-đẹp.

  • Ngại và sợ

    1- Sau những ngày đi dự đám cưới dồn dập vào cuối năm, bạn tôi bị cho là “chơi ngông” khi tuyên bố với vị hôn phu sắp cưới của mình rằng, trước khi kết hôn, anh và em phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Thấy anh chồng sắp cưới tròn xoe mắt ngạc nhiên, bạn tôi giải thích, ở nước ngoài, việc khám sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình là chuyện bình thường và cần phải làm, em không nghi ngờ gì ở anh nhưng cả hai cần phải khám vì hạnh phúc tương lai sau này.

  • Chuyện dài, nói mãi

    Giá vé giữ xe ghi trong vé và trên bảng thông báo một đằng, nhưng thu một nẻo đã là chuyện dài muôn thuở ở các điểm giữ xe. Người dân bức xúc, báo chí lên tiếng, nhưng không hề có chuyển biến. Năm 2007, giá vé giữ xe được thông báo và thu công khai là 500 đồng và 1.000 đồng lần lượt cho hai loại xe đạp và xe máy. Đến năm 2008 và 2009 tiền thu thực tế cho một lần gửi xe ở một số nơi đã tăng gấp đôi nhưng trong phiếu vé vẫn ghi nguyên giá cũ. 

  • Xe hơi rước quý tử

    Hỗn loạn và mất trật tự là tình trạng thường thấy về giao thông những ngày giáp Tết. Chuyện không chỉ là kẹt xe, vượt đèn đỏ ở những ngã ba, ngã tư các tuyến phố mà chính là kẹt xe ở các cổng trường học vào giờ tan tầm.

  • Học cách tôn trọng trẻ con

    “Mẹ ơi! Hôm nay con và bạn đánh nhau. - Sao bạn lại đánh con? -Tại con đánh bạn trước.  - Vậy sao con đánh bạn? - Bạn bảo con không có bố. À, mà sao con không có bố hả mẹ? - Lúc con vừa chào đời, bỗng nhiên bố nhận được một chiếc hộp bốc mùi trách nhiệm. Bố rất sợ cái mùi này nên đã ra đi. - Chỉ vì sợ một chiếc hộp mà bố bỏ đi thì thật ngu ngốc mẹ nhỉ? - Ừ, mẹ cũng nghĩ như con vậy”.

  • Cảnh giác với nạn trộm cắp

    Những ngày cuối năm là thời điểm bọn trộm cắp hoạt động khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Theo thông tin phản ảnh trên báo chí, từ đầu tháng 1-2010 đến nay, trên địa thành phố đã nhiều vụ trộm cắp lớn nhỏ, khiến người dân không khỏi lo lắng.

  • Rắc mùi xú uế

    Hằng ngày, người dân sống hai bên đường và người đi trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hoàng Văn Thái luôn phải khó chịu với mùi hôi thối nồng nặc xông ra từ hàng chục chuyến xe chở rác thu gom được đưa lên bãi rác Khánh Sơn.

  • Chạy... bệnh

    Một cán bộ làm công tác BHXH đã từng kể một câu chuyện cảm động, rằng: Có một bệnh nhân hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn chẳng may mắc bệnh nan y cần phải điều trị dài ngày, tuy nhiên vì phải tốn quá nhiều chi phí để duy trì sự sống đến nỗi không còn chỗ vay mượn để xoay xở, đánh đổi gia sản nhưng bệnh tình vẫn dai đẳng.

  • Sao phải tâm sự nơi vắng?

    Lại thêm một vụ cướp khống chế đôi tình nhân đang ngồi tâm sự trên trục đường 60m, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu xảy ra vào đầu tháng 1. Tuy thiệt hại không lớn nhưng đó là một hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ, đặc biệt là những người yêu nhau khi tâm sự ở nơi vắng trong đêm khuya.

  • Nhà trái phép

    Tuần trước, TAND quận Cẩm Lệ đưa ra xét xử công khai 3 đối tượng chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ một căn nhà tạm xây dựng trái phép trên đất đã được công bố quy hoạch tại tổ 12, phường Hòa Xuân. Tòa đã tuyên phạt 12 tháng tù giam chia đều cho 2 đối tượng và 1 đối tượng 6 tháng tù treo…

  • Mê tín tử vi

    1 - Bạn tôi tuổi Dần ấm ức kể, một hôm làm việc với đối tác, thấy bạn tôi lanh lợi, thông minh, xinh đẹp, đối tác đon đả: Con có bồ chưa? Làm con dâu bác đi, bé thông minh, lanh lợi quá! Bạn tôi cười bẽn lẽn. Đối tác lại tấn công: Bác có đứa con trai chưa vợ, vừa nói, đối tác vừa chỉ tay vào một anh chàng đẹp trai khoảng 30 tuổi đang ngồi tiếp khách trong phòng họp. Nhìn cơ ngơi sự nghiệp và chàng quý tử, bạn tôi cười thầm. Rứa cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, 24. À, tuổi Dần à? Thế thì không được rồi, đối tác cắt ngang làm bạn tôi chưng hửng. Con bác tuổi Thân, Thân với Dần thì khắc tuổi. Tuổi Dần cao số lắm! Nghe xong, tôi cười đùa: Vì mê tín mà không đến được với nhau!

  • Đừng làm khó

    Trong tổ chức việc tang theo phong tục của người Việt Nam, khi đi đưa tang người ta rải vàng mã trên đường với quan niệm làm “lộ phí” cho ma quỷ để chúng khỏi quấy nhiễu linh hồn người chết. Nhà càng giàu thì rải càng nhiều, khi một đám tang đi qua thì đường phố ngập tràn các loại rác.

ĐỌC NHIỀU NHẤT