.

Tang thương cho những đứa trẻ vô tội ở Gaza

.

ĐNĐT - Chiến sự đẫm máu ở Dải Gaza đến nay đã khiến hơn 1.700 người dân Palestine thiệt mạng, trong đó, ngôi trường của Liên Hiệp Quốc đã 2 lần hứng chịu bom đạn từ phía Israel.

Điều đáng nói là những nạn nhân của các cuộc oanh tạc lại rơi vào dân thường và đặc biệt là trẻ em. Tang thương, mất mát dội lên đầu những đứa trẻ vô tội và những hình ảnh dưới đây đã cho thấy sự khốc liệt và tàn bạo của xung đột vũ trang ở Gaza.

h
Người phụ nữ ôm đứa bé bị thiệt mạng do đạn pháo của Israel ở Rafah, Gaza
Xác đứa trẻ bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một ngôi nhà ở Rafah sau một cuộc không kích của phía Israel, giết hại cả 9 người trong cùng một gia đình
Xác đứa trẻ bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một ngôi nhà ở Rafah sau một cuộc không kích của phía Israel, giết hại cả 9 người trong cùng một gia đình
Xác một bé gái được đưa ra khỏi ngôi nhà đổ nát vì bom đạn
Xác một bé gái được đưa ra khỏi ngôi nhà đổ nát vì bom đạn
Thi thể của những đứa trẻ trong gia đình 9 người bị bỏ trong ngăn lạnh vì không còn phòng nào ở nhà xác
Thi thể của những đứa trẻ trong gia đình 9 người bị bỏ trong ngăn lạnh vì không còn phòng nào ở nhà xác
Nhân viên cứu hộ bế xác đứa bé bị chết sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở Rafah, miền Nam Gaza
Nhân viên cứu hộ bế đứa bé đã chết sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở Rafah, miền Nam Gaza
 Kamal Adwan hospital in Beit Lahiya
Một cậu bé người Palestine bị thương, đang đợi điều trị tại bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya
Một người đàn ông bế đứa bé bị thương chạy đi cấp cứu sau khi Israrel oanh kích một trường học của Liên Hiệp Quốc
Một người đàn ông bế đứa bé bị thương chạy đi cấp cứu sau khi Israel oanh kích một trường học của Liên Hiệp Quốc
Một em bé được tìm thấy
Một em bé được tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị Israel oanh tạc. Hơn 30 người đã thiệt mạng trong khu vực này, đa phần trong số họ là dân thường
Cảnh tan hoang tại Dải Gaza
Cảnh tan hoang tại Dải Gaza

 ĐNĐT (theo Mailonline)

;
.
.
.
.
.