.

Sách mới, sách hay

.

1. Dù thế nào cũng phải đi (NXB Văn học, 9-2017) là tập sách về du học-học tập của tác giả trẻ Đào Thu Hương. Cuốn sách là những kỹ năng, chỉ dẫn về du học. Song, hơn thế, tác giả đã thể hiện cái nhìn rất độc lập, thú vị về việc học hành, lựa chọn của cá nhân, phá bỏ những ảo tưởng về chuyện du học bằng những câu chuyện rất chân thực về đời sống học hành vất vả của du học sinh. Với tác giả, học hành không chỉ ở trường học mà còn ở trường đời. Cái nhìn của một cô gái trẻ giữa bộn bề lo toan, yêu thích việc quan sát cuộc sống sẽ đem đến cho bạn đọc trải nghiệm thú vị về cuộc sống nơi xứ người. Trong cái  nhìn của tác giả, dù bạn lựa chọn cách sống nào thì cũng không quan trọng bởi chỉ cần bạn bước vào cuộc đời bằng sự quan sát, mong muốn học hỏi thì bạn sẽ nhận được những bài học mới mỗi ngày. Và quan trọng hơn cả là cái cách bạn đón nhận nó bằng sự trưởng thành, có trách hiệm với những gì mình đã lựa chọn. Cuốn sách này hẳn sẽ rất phù hợp với những bạn đang có ý định đi du học.

2. Tiếng đàn bà (NXB Văn học, 9-2017) là tập tản văn đầy lãng mạn, nhẹ nhàng và ý nghĩa của tác giả Ubee Hoàng. Tác giả viết về bản thân mình, về con và về những người phụ nữ xung quanh. Đó đều là những cảm xúc rất đàn bà. Cảm xúc ấy đến bất chợt trong lúc cô mở toang cửa sổ đón ánh mặt trời ngày mới, khi xuống phố gặp bạn thân, khi vào bếp, khi chơi với con, cũng có khi chỉ là bất chợt nhìn thấy cái cây, khóm hoa bên đường… Bằng những trải nghiệm sâu sắc, Ubee Hoàng tỏ bày cho bạn đọc đời sống và suy tư của những người phụ nữ. Trong tập sách, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến con. Những sẻ chia không phải của một người đi trước mà là người đồng hành, xem con như bạn. Tác giả nói với con cả những điều con chưa thể nhận biết, như một lời tâm sự. Để thấy rằng, những đứa trẻ ấy, quan trọng đối với cô biết dường nào. Và, cô dành cho chúng cả sự tôn trọng lẫn yêu thương… Bà mẹ ấy không chỉ là dạy dỗ mà để biết về con như một nhân cách độc lập, để hiểu rằng phần lớn cuộc đời của chúng sẽ không có, thậm chí không cần ta bên cạnh.

Hải Âu

;
.
.
.
.
.