.

Sách mới, sách hay

.

1. Tiếp theo của tập truyện Kem đá (thuộc thể loại kỳ bí, học đường, xuất bản tập gần nhất năm 2016) nổi tiếng được nhiều bạn đọc yêu thích vừa qua, Thằng Khờ - tác giả Yonezawa Honobu (người dịch: Như Ý, NXB liên kết: Hội Nhà văn, 7-2017) hứa hẹn đem lại tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút các bạn trẻ. Thằng Khờ kể về cuộc phiêu lưu mới nhất của các thành viên Câu lạc bộ Văn học Cổ điển (thuộc Trường Cao trung Kamiyama): truy tìm hung thủ giết người trong một bộ phim đang quay dở. Để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, các thành viên lớp 11F chung tay làm một bộ phim trinh thám. Bộ phim đang quay đến cảnh có một vụ giết người xảy ra trong căn phòng kín thì rơi vào bế tắc do biên kịch bị kiệt sức và đổ bệnh. Bốn thành viên Câu lạc bộ Văn học Cổ điển gồm Hotaro, Chitanda, Satoshi, Ibara được mời làm “người quan sát” nhằm tìm ra hung thủ để có được kịch bản hợp lý cho phần còn lại của bộ phim. Hotaro – kẻ theo chủ nghĩa “tiết kiệm năng lượng” (không chủ động làm việc gì nếu cậu ta thấy không cần thiết), từ đầu vốn không hứng thú với việc này nhưng khi được một chị lớp 11F khen rằng “có tài năng đặc biệt” bỗng cảm thấy mình cũng đặc biệt thật, hớn hở tham gia phá án mà không biết rằng mình đang bị điều khiển như một “thằng khờ”.

2. Những ngày ở châu Âu, tác giả: Vũ Minh Đức (NXB Thế giới, 7-2017) được xem là “cuốn du ký ngập tràn năng lượng sống” tiếp tục xoay quanh những triết lý sống của tuổi trẻ. Đâu là ước mơ, là điều gì ý nghĩa, điều nên làm khi bạn còn trẻ? Và Những ngày ở châu Âu chính là một gợi ý thú vị. Cả châu Âu rộng lớn thu bé lại trong một cuốn sách đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Như nhiều tác phẩm truyền cảm hứng khác, Những ngày ở châu Âu sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh để bạn khao khát làm những điều mới mẻ, khác biệt. Bởi, theo tác giả, suy cho cùng, người hạnh phúc nhất không phải là người sở hữu nhiều vật chất, tiền bạc. “Người hạnh phúc nhất là người tuy chẳng có nhiều thứ trong tay nhưng lại có trong ký ức và cuộc đời mình những phong phú về trải nghiệm”.

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.