.

Tôn vinh nhân viên cứu trợ

.

Thế giới đang căng mình với quá nhiều nơi đang rơi vào thảm họa nhân đạo. LHQ tuyên bố điều tra dấu hiệu tội phạm chiến tranh ở Gaza. Chiến sự ở miền đông Ukraine, Nam Sudan… diễn ra ác liệt.

Nhân viên cứu trợ tiếp cận người dân để trao lương thực.
Nhân viên cứu trợ tiếp cận người dân để trao lương thực.

Bất chấp tất cả những hiểm nguy, các nhân viên cứu trợ nhân đạo vẫn lao ra phía trước để đem nhu yếu phẩm tới cho người dân đang chịu cảnh đói, khát và màn trời chiếu đất. “Lẽ ra họ xứng đáng được bảo vệ bởi giúp người dân vượt qua cảnh khó khăn thì họ trở thành đối tượng để bắt cóc, tấn công và sát hại. Từ năm 2013 tới nay, nhất là từ tháng 7 và nửa đầu tháng 8 này, nhiều đợt tấn công nhắm thẳng vào lực lượng nhân viên cứu trợ”, Louis Belanger - người phát ngôn của đợt kỷ niệm Ngày Nhân đạo thế giới 2014 - nói với giới truyền thông.

Ngày 19-8 sẽ là ngày Nhân đạo thế giới nhằm tôn vinh những người quên mình vì cuộc sống khó khăn của người dân trong vùng chiến sự hoặc thiên tai. Chủ đề năm 2014 là “Những anh hùng nhân đạo” với rất nhiều hoạt động: chạy và đi bộ 5.000m ở Mogadishu, buổi lễ đặt vòng hoa ở Westminster Abbey tại Luân Đôn, một chương trình phát thanh của các chuyên gia về quản lý thiên tai ở Papua New Guinea, nhóm học sinh Nhật Bản trình bày nghiên cứu về cách cứu người sau động đất, và ra mắt bộ tem thư tôn vinh người làm từ thiện lâu năm của LHQ là Sergio Vieira de Mello.

Sergio Vieira de Mello là một trong 22 người bị giết và 150 người bị thương trong vụ đánh bom trụ sở LHQ ở thủ đô Baghdad của Iraq năm 2003. Sau tang thương đó, Đại hội đồng LHQ quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm làm Ngày Nhân đạo thế giới để kỷ niệm tinh thần làm việc nhân đạo trên toàn thế giới.
Louis Belanger cho biết, ở thời điểm hiện tại có khoảng 108 triệu người trên toàn thế giới rất cần sự hỗ trợ nhân đạo, hàng triệu người khác rơi vào cảnh vô gia cư vì bạo lực bùng phát trên diện rộng.

Hầu hết dân thường, trong đó trẻ con và phụ nữ, là đối tượng chịu tác động mạnh nhất từ những cuộc xung đột này. Họ cần toàn thế giới dang tay giúp đỡ. Nếu không có tấm lòng từ tâm đó thì cũng xin đừng tấn công vào lực lượng cứu trợ nhân đạo đã chấp nhận hiểm nguy tới tính mạng để giúp người. Rất nhiều người trên thế giới cũng kêu gọi những bên tham chiến hãy gác súng lại, ngồi vào bàn đàm phán để người dân vô tội thoát khỏi những thảm họa nhân đạo khiến tương lai của họ ngày càng mờ mịt hơn.

ANH THƯ (Theo UN.org)

;
.
.
.
.
.