.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Cuộc hội ngộ không ngờ

.

Cô bé người Indonesia, Raudhatul Jannah, cùng người anh trai tưởng như đã chết khi bị sóng thần cuốn ra biển năm 2004. May mắn cho cô bé, em đã được những ngư dân cứu sống và nuôi gần 10 năm sau để có cơ hội gặp lại cha mẹ mình. Riêng người anh trai, gia đình vẫn ngày đêm ngóng đợi.

Người chú của Raudhatul, 14 tuổi, nhận diện được cháu mình khi cô bé đi học.
Người chú của Raudhatul, 14 tuổi, nhận diện được cháu mình khi cô bé đi học.
Mẹ và bà của Raudhatul gặp lại nhau sau gần 10 năm được gia đình ngư dân cưu mang.
Mẹ và bà của Raudhatul gặp lại nhau sau gần 10 năm được gia đình ngư dân cưu mang.
Mẹ của Raudhatul vẫn hy vọng rồi một ngày không xa sẽ gặp lại người con trai đã mất tích cùng cô bé.
Mẹ của Raudhatul vẫn hy vọng rồi một ngày không xa sẽ gặp lại người con trai đã mất tích cùng cô bé.
Cơn sóng thần đã giết chết 170 nghìn người ở Aceh, Sumatra (Indonesia) gần 10 năm trước.
Cơn sóng thần đã giết chết 170 nghìn người ở Aceh, Sumatra (Indonesia) gần 10 năm trước.

 ANH THƯ (Theo Guardian)

;
.
.
.
.
.