.

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4205

+ Thời sự: * Những người trẻ mới: Họ có cơ hội được chứng kiến những bước đổi thay kỳ diệu của Đà Nẵng sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; họ được đồng hành với những bước chuyển mình từng ngày theo nhịp thở đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố…
 
+ Kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: * Nơi hầm tối là nơi sáng nhất: Chiến tranh, dù có lùi xa bao nhiêu năm nữa, thì thế hệ mai sau vẫn luôn khắc ghi một điều: Nếu không có những gia đình kiên trung, chịu đựng hy sinh, một lòng theo cách mạng… thì sẽ không có khúc khải hoàn cất lên trong ngày toàn thắng *“Biển vẫn còn đường mòn”: Những hồi ức chảy dài theo năm tháng, lưu dấu trên khuôn mặt của 24 người, từng là những thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên, lái tàu, nhân viên... trên những “chuyến tàu không số” * Có những ngày như thế, dưới một mái nhà
* Súng thần công ở thành Điện Hải * Chị Ba Đề.
 
+ Chuyên đề Lung linh sông Hàn: * Sôi động phố biển * “Lên mạng” xem pháo hoa * Giữ bình yên cho lễ hội * Đi cùng thương hiệu DIFC: Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 diễn ra đúng vào dịp  lễ 30-4 và 1-5. Đây là cơ hội để các công ty mở các tour du dịch, lấy âm thanh và sắc màu của pháo hoa để “nhấn nhá” cho hoạt động của mình…
 
+ Chào bạn trẻ: * Học hè kiểu… nhà giàu: Tốn từ 20-30 triệu đồng cho một khóa học chỉ kéo dài 1-3 tuần, bù lại học sinh được ở… resort và du lịch nước ngoài, đó là các chương trình du học hè hiện đang được nhiều thanh-thiếu niên Đà Nẵng quan tâm.
 
+ Thể thao: * Schalke 04 và hiệu ứng Rangnick.
 
+ Quốc tế: * Nỗi buồn hoa anh đào * Thi hào Gonzalo Rojas giã từ bổn phận với thi ca.
 
+ Cuộc sống qua hình ảnh:
* Giới thiệu chùm ảnh Rà phá bom mìn trên đỉnh Trường Sơn của Xuân Vương.
;
.
.
.
.
.