Ký sự Pháp đình

Vướng vòng lao lý từ cơn giận

.

Vì nhiều nguyên do, bất cứ ai trong chúng ta đều có lúc nảy sinh cơn giận. Nhưng không phải ai cũng có thể kìm nén hoặc xử lý cơn giận một cách bình tĩnh và thỏa đáng. Đáng tiếc, có những cơn giận đưa cuộc đời nhiều người vướng vòng lao lý…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những phận người vướng vòng lao lý xuất phát từ những lý do cỏn con, tưởng chừng như không đâu vào đâu vừa được TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng liên tục đưa ra xét xử trong thời gian qua.

1. Sau khi nghe vị kiểm sát viên công bố cáo trạng, người dự khán ồ lên ngạc nhiên khi biết được nguyên cớ của vụ án “Hủy hoại tài sản” vừa được TAND quận Hải Châu đưa ra xét xử sơ thẩm mới đây xuất phát từ… ánh đèn xe. Chuyện xảy ra vào một buổi tối, N.V.H. (SN 1989, ngụ quận Hải Châu) đang ngồi nhậu cùng bạn trước nhà trên đường Lê Đình Dương thì anh T.N.T điều khiển xe taxi dừng lại bên lề. Vô tình, đèn pha chiếu rọi vào chỗ nhóm H. đang ngồi. Bị chói mắt, H. bực bội, đến gõ cửa xe và yêu cầu anh T. tắt đèn pha. Anh T. chưa kịp tắt đèn thì lửa giận trong H. đã bốc cháy ngùn ngụt. “Giận mất khôn”, H. không đủ bình tĩnh, đạp gãy kính chiếu hậu của xe taxi do anh T. điều khiển. Chưa dừng lại, H. còn nhảy lên ca-pô đạp vỡ kính chắn gió trước. Cái giá của cơn giận là H. gây thiệt hại tổng giá trị tài sản hơn 9 triệu đồng và bôi đen lý lịch của bản thân với mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Vụ việc thứ hai lại xuất phát từ cơn giận âm ỉ giữa hai gia đình, cũng là láng giềng với nhau ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Một buổi sáng, do có mâu thuẫn từ trước, gia đình chị L.K.O và chị P.T.T.H đã lời qua tiếng lại. Lửa giận ngày một lớn, đôi bên nảy sinh xô xát với nhau. Người lớn giận, con trẻ đau, cháu H.V.N (SN 2001), con của chị H. bị chị O. đẩy té. Xót con, H.V.Th (SN 1981, chồng của chị H.) đã dùng viên gạch (loại gạch thẻ) đập vào đầu em gái của chị O. là chị L.H.M (SN 1996) gây thương tích 6%. Th. cũng bị chị O. đánh trúng đầu gây chảy máu.

 TAND quận Sơn Trà xử sơ thẩm đã tuyên phạt Th. 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND thành phố xét xử, Th. lí nhí giãi bày: “Bị cáo thấy con bị té nên mới bức xúc, không kìm nén được”. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã bồi thường theo yêu cầu của người bị hại; phía gia đình người bị hại cũng có phần lỗi; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là lao động chính trong gia đình, 3 con còn nhỏ; giai đoạn phúc thẩm, người bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo. Từ đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, xử phạt Th. 6 tháng tù cho hưởng án treo.

2. Rõ ràng, “ngọn lửa” bùng cháy bởi cảm xúc không thể kiểm soát của con người đôi khi nguy hại hơn rất nhiều lần so với ngọn lửa vật lý do bất cẩn tạo nên. Hai vụ án trên chỉ là số ít trong danh sách những vụ án nảy sinh từ cơn giận. Hờn ghen, H.Đ.N (SN 1987, ngụ quận Hải Châu) đã dùng xăng đe dọa khiến bạn gái bị bỏng diện tích 30% với tỷ lệ thương tích 51% và đánh mất 7 năm thanh xuân của bản thân. Trong khi đó, Đ.Q.T (SN 1996, ngụ huyện Hòa Vang) lại vì mù quáng níu kéo tình yêu bằng cách tấn công bạn gái cũ rồi tự tử khiến người mang tỷ lệ thương tích 47%, người lãnh án tù 9 năm. Lại có không ít thanh niên chỉ vì những nguyên cớ vụn vặt mà nổi “máu yêng hùng”, sử dụng vũ lực để rồi hoang phí cuộc đời nơi nhà tù…

Và chắc chắn, những vụ án như thế sẽ còn nối tiếp nếu mọi người không thể kìm nén và điều phối cảm xúc của bản thân. Tiến sĩ Les Carter từng viết trong “Cái bẫy của cơn giận”: “Người hay tức giận là người dễ bị tổn thương, lại dễ làm hỏng việc. Cơn giận trở thành cái bẫy giữ chặt, giam hãm họ vào bên trong khổ sở, đau đớn, oán thù…”. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này. Để rồi, lửa tàn, cũng là lúc những giọt nước mắt hối hận tràn đầy, nhưng đã quá muộn màng…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.