.

Hãy giúp đỡ sản phụ sinh ba!

.

Sản phụ Đặng Thị Lê (phòng 2, Khoa Nhi sơ sinh, Trung tâm Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) nói trong nghẹn ngào: “Hãy cho con chúng tôi giọt sữa vì gia đình đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khốn khó!”.

Các cháu bé luôn trong tình trạng khát sữa.
Các cháu bé luôn trong tình trạng khát sữa.

Cưới nhau gần 4 năm, gia đình anh Võ Trung Cường và chị Đặng Thị Lê (tổ 1, thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hạnh phúc biết bao khi sinh bé gái đầu lòng. Chồng làm nghề giã cào biển, vợ làm cá thuê cũng đủ sống qua ngày. Ngày 25-2 vừa qua, niềm hạnh phúc nữa lại đến với vợ chồng anh Cường nhưng vợ sinh cùng lúc ba cháu gái.

Theo bác sĩ Trương Thị Như Huyền, Khoa Nhi sơ sinh, sản phụ Lê sinh non 30 tuần (bình thường 37 tuần) nên cháu nhỏ nhất chỉ nặng 1,1kg và hai cháu còn lại - mỗi cháu 1,5kg. Do sinh thiếu 7 tuần, nên hiện một cháu bị nhiễm trùng sơ sinh và hai cháu còn lại phải điều trị vàng da.

Do nhà nghèo nên vợ chồng anh Cường không có tiền để mua sữa cho con. Trong khi đó, con gái đầu lòng cũng trong tình trạng suy dinh dưỡng, 3 cháu ở bệnh viện luôn khát sữa, còn mẹ ruột của chị Lê điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng mới ra viện vài ngày thì bệnh cũ tái phát.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0905832222; hoặc gửi trực tiếp cho gia đình chị Lê tại phòng số 2, Khoa Trẻ sơ sinh, Trung tâm Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.